Một cánh hoa không làm nên mùa xuân. Hoa quỳ Đà Lạt cũng vậy, nói hơi quê chứ khi mới biết hoa quỳ và Đà Lạt em chỉ thấy 1 bụi lèo tèo nên không tưởng tượng vẻ đẹp của những đồi hoa quỳ lại choáng ngợp như vậy ;;) Mấy bữa nay thấy quỳ tràn ngập facebook, làm lòng em cũng xốn xang. Moi hình cũ ra coi, thấy nhớ quá. Nay lập thớt này để các mẹ chia sẽ hình mùa hoa quỳ nói riêng và Đà Lạt nói chung :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Có vẻ không đủ đâu nhé. Đi du lịch mà dè xẻn quá...
tầm đó thì tốt quá, nếu tính...
Mình chỉ đi từ TPHCM ra...
tầm 2 tháng nếu nhớ hong...
Có tuyến xe lửa Hà Nội - Lào...
Nhưng mà ở Sapa rất là đẹp bạn nhé. Bạn...
Nhưng mà ở đó rất là đẹp, bạn không đi...