Ở thành phố chán rồi, em về miền Tây an dưỡng 1 tháng, tút lại nhan sắc đặng kiếm chồng mới:Battin ey:
Thèm đọc sách ghê gớm, cả 2 mẹ con em lun, con nhỏ cứ đòi mẹ đọc cổ tích cho nghe. :RaisedEye
Mà ko có cái nhà sách nào có cuốn "Vì những trái dầu cũng có đôi" em đang tìm. Nhà sách online thì không truy cập bằng điện thoại được. Tức lè mắt. Ở đây chả có máy tính, chạy ra thị trấn cũng lè mắt vì xa và nắng, chỉ có mỗi con E71 của em:RollingEy:
Em phải mần zì để mua được sách đây:Crying:. Chán wé các mợ ui
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1