Hôm trước em mới đi du lịch Đồ Sơn Cát Bà về xong đi thì mệt nhưng được cái đẹp nên cũng đáng. Hôm nay rảnh rỗi viết lại kinh nghiệm cho các anh chị em nào muốn đi. Em ở Hà Nội thấy bọn làm cùng cứ khen đẹp mãi nên tức khí rủ người yêu đi 1 chuyến xem như thế nào. Em ra ngay bến xe Gia Lâm bắt xe bus Hải Âu chạy 1 mạch về đến bến Cầu Rào. Xuống xe chẳng biết đi đường nào may quá lại thấy cái khách sạn Ngôi Sao ngay đối diện, em và bạn gái vào thuê luôn 1 phòng hỏi ra mới biết khách sạn đấy quá thuận tiện luôn, muốn đi Đồ Sơn chỉ cần đứng ở cửa khách sạn bắt xe bus đi chừng 20' là ra đến nơi mà giá chỉ 10K thôi quá rẻ. Khách sạn ở trung tâm Hải Phòng lại gần siêu thị, đi chẳng mất đồng xe ôm nào cả, thế mới đã. Giá phòng cũng ổn, không chặt chém như bọn khách sạn khác. Phòng tiện nghi đầy đủ mà em thấy toàn khách Tây ở thôi. Số em may lại gặp cả em Tâm Tít và Đông Nhi ở đấy luôn, hihi...=D> Tha hồ chụp ảnh làm con bồ ghen loạn cả nên.
Hôm sau em và bồ lại đi Cát Bà, từ khách sạn đó đi bằng đường bộ ra Cát Bà cũng rất tiện lợi các mẹ à. Chỉ cần ra đường Lạch Tray đến cầu vượt rẽ phải đi đường Nguyễn Bỉnh khiêm, sau đó đi thẳng qua Bic C là ra đến ngã ba Đình Vũ, rẽ phải tiếp là đường ra bến phà Đình Vũ. Đi bằng đường bộ ra Cát Bà tuy hơi mất thời gian một chút nhưng rất thú vị, được ngắm phong cảnh đẹp trên đường đi. Nếu không có thời gian đi đường bộ thì ra Bến Bính bắt tàu cao tốc tuy giá cả có hơi mắc và chỉ có 1 chuyến đi vào lúc 9h sáng (thứ 7, CN có tăng chuyến).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1