Thời gian: 3N2Đ.


Chi phí: 2.800.000VNĐ/ người.


Vì quá đam mê Đà Lạt, nên tụi mình đã quyết định đi khi không thèm chuẩn bị gì ngoài những tâm hồn nghèo đói =))) Chính vì vậy, tiêu chí “Ngon – Bổ - Rẻ” luôn được đặt lên hàng đầu.

hình ảnh

👉 Di chuyển: Xe Thành Bưởi – 460k/ người (cả đi và về)


Tụi mình di chuyển từ Sài Gòn từ 11h đêm, ngủ một giấc là đến lúc 4h sáng.


👉 Lưu trú


Đêm đầu tiên mình ở Richy Hotel – số 1 An Bình – cách trung tâm 1,5km, giá phòng tầm 400k/ đêm cho 2 người.


Đêm thứ hai mình chuyển sang Thuỳ Dương Homestay (vì Richy hết phòng) – 17/4 Hùng Vương, cách trung tâm chỉ 1km, giá phòng 350k/ 1 đêm cho 2 người.


Nếu đánh giá thì mình thấy may mắn cả 2 home của mình đều xuất sắc từ dịch vụ đến phòng ở. Xin cho dịch vụ lưu trú 10 điểm =))))))))


Lịch trình chi tiết của tụi mình như sau:


Ngày 1:


- 4h đến Đà Lạt,  cà phê Kimochi


Giá tầm 40k/ người.


- 8h, Hội quán Ghiền Đà Lạt (để nhận huy hiệu nè =)))) )


Giá: 40k/ người.


-  10h, Khu Du Lịch Thuý Thuận – Tà Nung, cách trung tâm khoảng 15km.


(Nên đi các bạn ạ, vì rất nhiều điểm sống ảo với view đỉnh đỉnh ấy1)


Giá: 70k/ người (đã bao gồm nước)


Giá vé bình thừong là 90k nhưng vì có huy hiệu GDL nên được giảm 20k ấy!


-  13h, ăn trưa ở Nem Nướng Ngọc Tiên – đầu đường Hà Huy Tập.


Giá: 40k/ người. (nhớ ăn bánh bột lọc nhaaaa!)


-  14h, nhận phòng khách sạn Richy và ngủ =)))))))))))


-  16h, cả đám đi quảng trường chơi và uống trà sữa ở Ma’s Milk Tea & Gelato – số 2 Trần Thái Tông.


-  Giá: 35k/ người.


-  18h, tụi mình đi ăn ở Memory Restaurant (vì gần Ma’s luôn) – 24/1 Hùng Vương


Giá: 150k/ người.


20h thì tụi mình dạo phố đi bộ và phát hiện ra quán Yaua Lắc – 16 Trương Công Định, ngay trung tâm.


Giá: 30k/ người (nên thử Yaua lắc với Topping đủ loại đi các bạn)


22h, mỗi đứa làm thêm một ly sữa đậu, bánh su và về ngủ để sớm đi săn mây.


Giá: 15k/ người.


Ngày 2:


4h – 11h: tụi mình bắt đầu đi tour săn mây của Ghiền Đà Lạt, mình book tour của bạn FB tên là Uyên Trinh. Mây hơi xịt một tẹo nhưng mà vui bà cố các bạn ạ =))))) Bù lại các điểm tiếp theo thì sống ảo thả dàn. Nên đi tour cho khoẻ các bạn ạ, có xe đưa đón, chứ cái con đường vào khu săn mây, mình nhìn thôi đã sang chấn tâm lý chứ đừng bảo tự chạy vào =))))


Giá: 300k/ người.


12h, tuị mình trả phòng và đi ăn ở Lẩu Gà Lá É - Ấp Ánh Sáng.


Nên ăn thử gà chiên nước mắm nha, siêu đỉnhhhh!!!


Giá: 150k/ người.


13h, có phòng sớm nên mình luôn phòng ở Thuỳ Dương Homestay luôn.


16h, vì dậy sớm nên tụi mình ngủ đến chiều mới dậy và quyết định đi Moutain View


Giá : 50k/ người.


18h, đi Đà Lạt mà ăn Cháo Ếch Singapore Ăn Là Ghiền – 151 Bùi Thị Xuân (thấy review nhiều nên tò mò đi ăn thử, ai ngờ tụi em ăn k dừng được luôn =)))) )


Giá: 50k/ người.


20h, tụi em quay lại quán Yaua Lắc thì phát hiện quán Lounge đối diện có dán bảng Ghiền Đà Lạt, tụi em tấp vào luôn. Tên là Karma Dalat – Shisha House & Lounge.


Giá: 200 – 250k/ người (có huy hiệu được giảm hẳn 15%)


Ngày 3:


9h, ăn sáng và uống cafe ở Midway – 292A Hai Bà Trưng.


Đồ ăn ngon và decor xuất sắc nha các bạn =))))


Giá: 100k/ ngừoi (cho cả ăn và uống)


11h, tụi mình ăn trưa ở DimSum Dalat – 26 Phạm Ngọc Thạch.


.Giá: 150k/ người.


13h, tụi mình trả phòng và đi Hiệp Khách Lầu – Khởi Nghĩa Bắc Sơn.


Giá: nước uống từ 30k/ người, thuê đồ từ 50k/ người.


15h, La Mappa Bistro – đầu Triệu Việt Vương


Ở đây khá là xinh luôn ấy, đồ ăn nhẹ nhàng, sang chảnh lại rẻ.


Giá: 50k/ người (cả ăn uống)


18h, ăn tối ở La Mappa luôn


Giá: ~120k/ người.


20h, tụi mình lên xe về Sài Gòn.


Vậy là kết thúc chuyển đi ngẫu hứng, không có plan lắm nhưng mà vẫn vui, đáp ứng đủ tiêu chuẩn Ngon – Bổ - Rẻ.


📣 Các Tip cần lưu ý nhẹ:


-  Nên book phòng sớm vì phòng “xịn” dễ full.


-  Một chiếc huy hiệu Ghiền Đà Lạt thật sự quyền lực =))))


-  Nên đi Tour săn mây, k săn được mây thì cũng săn được nhiều hình đẹp.