Nhắc đến Đàn Nam Giao thì chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ tới lễ tế trời của Nhà Nguyễn. Hằng năm, Đàn Nam Giao vẫn được người dân từ khắp nơi đến để cầu nguyện bình an cho gia đình.


Lễ tế Nam Giao là lễ cầu bình an cho nhân dân, thiên hạ thái bình. Trong Đàn Nam Giao, Viên Đàn là nơi cao nhất tượng trưng cho bầu trời. Nơi đây hằng năm tổ chức lễ tế giao, nhằm khẳng định vị thế của vua tuân theo mệnh trời đưa ra để cầu cho mưa thuận, gió hòa, an lành cho dân, cầu cho mọi người yên bình và hạnh phúc.


Màn đêm buông xuống, hương khói quyện vào sương màn đêm và phủ đầy khắp không gian chính điện. Dưới bàn thờ là sáu bàn dâng rượu, nước và tiếp theo là chiên, trống, kèn... Mỗi lần lễ tế Nam Giao diễn ra lại nhắc con cháu nhớ đến các vị anh hùng dân tộc.


Đàn Nam Giao được xây dựng ở các kinh đô nước Việt. Theo các nhà nghiên cứu thì Huế có địa điểm đã được xây dựng Đàn Nam Giao qua các đời vua chúa. Đến bây giờ chỉ còn Đàn Nam Giao của Huế là vẫn còn nguyên vẹn như xưa, Đàn Nam Giao bây giờ vẫn là niềm tôn kính của tất cả mọi người, được UNESCO xếp vào danh mục 16 di tích mang giá trị toàn cầu- và là di sản văn hóa thế giới. Lễ tế Nam Giao bây giờ đã được tổ chức gọn nhẹ hơn xưa.


Từ Festival Huế năm 2014 đã tái hiện lại cảnh lễ tế Đàn Nam Giao nhưng không tái hiện lại lễ tế mà chỉ tái hiện lại quang cảnh đoàn ngự đạo hồi cung, không có vua và Festival Huế năm 2006 là năm đầu tiên tái hiện lại toàn cảnh lễ tế Đàn Nam Giao, có vua. Lễ tế năm đó đã thực sự thành công nhờ vào sự nhập vai xuất sắc của các diễn viên.


Đây là nét đẹp truyền thống văn hóa từ ngàn xưa của ông cha ta- cứ mỗi năm lễ tế Đàn Nam Giao diễn ra là tất cả người dân và cả du khách đều đến lễ hội để cầu bình an cho gia đình, mọi điều như ý và vạn điều như mơ.