Gặp lại nhau sau 4 năm kể từ ngày ra trường, 3 cô gái 27 tuổi lang thang khám phá Đà Lạt. Chúng tôi vẫn vậy, hồn nhiên sôi nổi...Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua và tôi đang ghi lại nó bằng những mảnh đất đi qua.



Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ


Màu lam tím Đà Lạt sương phủ mờ....


Đúng là mỗi tuổi mỗi khác. Chỉ 2, 3 năm trước đây, nếu được chọn địa điểm du lịch chắc chắn không bao giờ Huế và Đà Lạt xuất hiện dù chỉ 1s trong đầu tôi, vậy mà bây giờ, trong 1 tháng đi liền cả 2 địa điểm.


Hầu hết review của bạn bè về Đà Lạt đều giông giống nhau: "Ôi cái thành phố buồn thối ruột" "Đà Lạt mà đi gì đến mấy ngày á? Ở ngày là hết chả còn chỗ chơi rồi"....


webtretho


Thật bất ngờ Đà Lạt đẹp hơn tưởng tượng của tôi đến cả chục lần, cả thành phố tựa như một công viên khổng lồ ngập tràn sắc xanh. Xanh biếc của nước hồ Xuân Hương, xanh non của đồi thông nhấp nhô cao thấp, xanh mịn của những thảm cỏ tưởng như mùa xuân sẽ kéo dài bất tận....và cơ man hoa là hoa.


webtretho


Trong cái khung cảnh thoát trần ấy, những ngôi nhà, khu vườn...cũng được người dân ở đây nâng niu chăm chút rất tỉ mỉ. Hầu hết nhà ở Đà Lạt được xây dựng theo kiểu biệt thự, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, nhà nào cũng có giàn hoa, giỏ cây treo xinh xinh 4 mùa khoe sắc nhưng kì lạ là không nhà nào giống nhà nào. Có biệt thự trắng muốt, có biệt thự đỏ gạch, lại có biệt thự hồng rực như thể là dành cho búp bê Babie ở.


webtretho


Do đặt phòng trễ nên tôi không book được phòng ở Là Nhà -một homestay đẹp như mơ, nổi đình đám trên cộng đồng mạng. Bù lại, tôi tìm được 1 biệt thự khá xinh - Biệt thự Hoa Trà. Biệt thự này nằm trên con đường Yersin ngoằn nghèo nhưng cũng gần Hồ Xuân Hương và Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt và quan trọng là giá cả cũng rất phải chăng (350k/ 1 đêm/ P4 người), chủ KS nhẹ nhàng dễ chịu.


webtretho


Cảm giác quay trở lại là sinh viên


Khoảnh khắc thích thú nhất mà tôi trải nghiệm ở Đà Lạt đó sáng ngày thứ 2, mặc dù còn sớm nhưng cả Đà Lạt đã sáng bừng như sớm giữa hè ở miền Bắc, cơ mà không hề gắt gỏng nhé, khi trời vẫn se se lạnh đủ để tôi kéo lại cái cổ áo, dang tay mà hít hà cái trong trẻo. Không phải suy nghĩ lâu la, tôi xỏ giày phi ra khỏi nhà , hai bên đường những đám hoa ngũ sắc, hoa cúc dại, hoa chuông dại cứ bung nở như thể được ai đó reo hạt quá tay vậy...ngẩn ngơ trước cái thanh, cái đẹp, cái tình thế nào lại lân la đến được trường CĐSP Đà Lạt, nghe nói trường này chỉ cho phép thăm quan sau 11h, nhưng chắc nhờ mặt giống sinh viên quá nên chú bảo vệ chẳng ý kiến gì khi thấy tôi đi vào


Đường ở Đà Lạt rất là hay nhé! Không hề có cột đèn giao thông, và đâu đâu cũng thấy dốc, chắc vì thế mà ngày xưa ông đạo diễn lấy tên phim là Dốc Tình. Trên đường đi không ít lần mình gặp những cặp đôi lớn tuổi, nắm tay nhau đi dạo trên những con dốc, thỉnh thoảng ông quay sang nhìn bà đầy tình tứ. Người ta nói Đà Lạt chỉ hợp với những đôi tình nhân cũng đúng, vì chỉ có tình nhân mới có thể rù quyến nhau trong men say ngây ngất mà quên đi hết thế gian, mà đắm chìm trong cảnh săc xinh đẹp ngỡ như trong có thật này.



webtretho


Thời gian mình ở Đà Lạt không nhiều nên chúng tôi không đi được hết những địa điểm trong kế hoạch nhưng thật sự đây là chuyến du lịch mãn nhãn nhất từ trước đến giờ của tôi và chắc chắn một ngày không xa, tôi sẽ quay lại và ở đây lâu lâu. Quay lại để sáng sớm thò đầu qua cửa sổ ngắm sương mờ trên những ngọn thông,để tha thẩn chụp cây lá, hoa cỏ bên đường, để phóng xe ra ngoài thành phố và ngập trong những con đường mướt xanh, để lang thang chợ đêm mua những món đồ len xinh xắn…để được thấy đời tình và ta cũng rất tình!



webtretho


Lang thang chợ đêm Đà Lạt với bạt ngàn những đồ len xinh xắn


webtretho


webtretho


Lang Biang - cao nguyên nắng và gió


webtretho


Làng Cù Lần - trốn tiên cảnh bình yên


webtretho


Thung lũng tình yêu


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


Ẩm thực Đà Lạt rất phong phú với đủ các món



P/s: Cơ mà bạn đừng để cái vẻ si tình của Đà Lạt mê hoặc khiến bạn mất tỉnh táo nhé. Kinh nghiệm xương máu của tôi mà bạn cần tránh đây:


- Nếu không đi vào mùa dâu tây (tháng 1, 2, 3) thì đừng dại sa chân hoặc để bọn cò mồi dẫn vào mấy vườn dâu nha, dâu chả thấy đâu mà cẩn thận bị ép mua đặc thản giá cắt cổ đấy


- Thành phố ngàn hoa đã rất đẹp rồi nên mình nghĩ k nên mất tiền vào vườn hoa thành phố nếu k muốn chuốc lấy sự thất vọng vì sự quá thường của nó


- Dân ở tứ xứ đến Đà Lạt kiếm sống nhiều và TP có vẻ quản lý du lịch k chặt nên cẩn thận bị lừa đảo nha


- Mua quà mang về thì nên mua trong Lang's farm bao bì đẹp, giá hợp lý chớ mua quanh mấy khu du lịch hoặc những nơi k rõ nguồn gốc.


- Bạn nên chịu khó đi ra những điểm xa thành phố và mới như: Suối Vàng, Làng Cù Lần....hầu hết đều cách TP khoảng 30-40km nhưng đảm bảo sướng cái mắt, mát cái mặt.


Ms. Rosy


Đạt Lạt từ ngày 25 - 27/07/2016