Chia sẻ trải nghiệm mình mới đi Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn về
Mình vừa đi du lịch Trung Quốc về được vài ngày, thấy có 1 vài thứ hay ho nên chia sẻ cùng với mọi người đây, ai định đi thì tham khảo cùng mình nhé!
- Mình có nói với chị, nếu chị không rủ em đi chắc chắn em sẽ không bao giờ du lịch Trung Quốc bởi vì nó chưa bao giờ nằm trong dự định những nơi mình muốn tới. Vậy mà, chuyến đi này thay đổi hoàn toàn những gì mình nghĩ về Trung Quốc.
- Trước đó mình nghĩ, Trung Quốc xô bồ, chụp giật, chật hẹp vì đông dân blah blah...Nhưng! Khi đến đây mình mới thấy là đường xá và cơ sở hạ tầng của họ cách xa chúng ta đến cả trăm năm. Sạch sẽ và trông rất văn minh, đường không có lấy 1 cái ổ gà, vỉa hè rất gọn gàng, tìm rất kĩ cũng chả thấy rác.
- Chắc tại đất nó nhiều nên cảnh vật cũng hùng vĩ, xây cái gì cũng to vật!
- Người dân cũng rất “khuôn phép”, mình cảm nhận là họ bị ép phải như vậy vì trông họ không có cảm giác “vui vẻ” lắm! Cái mình thích là khi qua đường, xe ô tô sẽ tự dừng lại nhường người đi bộ qua trước.
Tất nhiên có người này người kia, thỉnh thoảng trong mấy đoàn du lịch sẽ có mấy ông TQ cởi trần đi lòng vòng dù body thấy ghê. Còn mấy bà thím thì tụm lại, ồn ào và cố gắng lớn tiếng để thu hút sự chú ý tới mình! Đặc điểm nhận dạng của mấy bà này là rất thích mặc đầm bông loè loẹt!
- Mình không thấy có nhiều động vật ở ngoài đường, hoặc là tụi nó bị nhốt hết trong nhà, hoặc là người dân ở đây không có yêu động vật. Thích nhìn cảnh ông bà già đẩy xe nôi dẫn chó đi chơi ở Đài Loan hơn.
- Tụi mình ở khách sạn 5 sao (địa phương). Có nghĩa là nó có chuẩn khác với 5 sao quốc tế, chắc tầm 3.5 sao đến 4 sao QT thôi, mình nghĩ vậy. Trong phòng không có body lotion và khi đến khách sạn cũng không có doorman hỗ trợ hành lý. Chán đời!
- Họ ăn sáng rất ư là “cho có”, ngày đầu tiên ở TQ mình đã thật sự ăn chay vào buổi sáng vì nó chỉ có 1-2 món thịt và rất nhiều rau đủ kiểu nấu nướng...
- Một bữa ăn chính (trưa và tối), thường có khoảng 10 món được bưng lên. Nhiều lắm, 10 người 1 mâm ăn không bao giờ hết. Nguyên liệu và cách chế biến cũng gần với vị Việt, nhưng cách họ kết hợp món ăn thì lạ lắm. Trên mâm cơm đôi khi có 3-4 loại canh. Họ ăn có vẻ healthy và balance giữa thịt và rau, ngoại trừ việc đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ...Chắc do vậy mà họ thường uống trà lúc ăn cơm.
- Dưa hấu là trái cây quốc dân, bữa nào cũng là dưa hấu. Trái cây ăn sáng trưa chiều đều là dưa hấu. Mọi người thắc mắc mình thích dưa hấu lắm hả, sao ăn hoài vậy. Sự thật là nó còn cho mình lựa chọn nào khác nữa đâu