Mình đi du lịch cũng khá nhiều nơi trên dọc miền đất nước. Những điểm đến ở quanh Hà Nội thì có lẽ thích nhất là đi Cát Bà. Một địa điểm mình mới đi về và để lại ấn tượng sâu sắc trong mình.


Năm nay nghỉ lễ 30/4 được 4 ngày, cả nhà mình có ý định đi du lịch 1 chuyến gọi là thay đổi không khí vì năm nào cũng về quê. Nhưng đến dịp này thì nhu cầu đi lại của mọi người đều cao, do đó nếu muốn đi chơi xa thì việc đặt được vé máy bay cũng rất là khó và cái hy vọng kiếm được vé máy bay giá rẻ chỉ là hư vô. Trong cái thời buổi kinh tế thị trường suy thoái, khó khăn chung này thì việc tiết kiệm là vô cùng cần thiết, tính toán mãi, cùng được nhiều người tư vấn cuối cùng nhà mình quyết định đi Cát Bà - vừa gần mà không khí cũng rất tuyệt vời.


Cả nhà đi oto xuống Hải Phòng, đến Bến Bình đi tàu cánh ngầm ra Cát Bà. Đi tầm 50p thì ra đến nơi. Quả thật Cát bà rất đẹp. Nhưng do đi vào dịp nghỉ lễ nên cũng khá đông. Sau khi nhận phòng, cả nhà nghỉ ngơi, ăn trưa. Đến chiều mát thì ra bãi tắm Cát Cò 1 để tắm. Biển ở đây rất tuyệt, biển trong xanh, cát trắng và sóng biển cũng to nữa, tắm rất thích. Buổi tối cả nhà thuê xe đạp đôi để đi, cái thị trấn này hơi bé, thấy đạp 1 tí đã hết thị trấn rồi. Nhưng vì đi cả nhà, cũng ít dịp được cùng đi xe đạp thế này nên thấy cũng rất vui.


Sáng hôm sau, mình cũng dậy rất sớm để đi ngắm bình minh và tắm biển. Lâu lắm mới dậy sớm nên thấy trong người rất khoan khoái, thoải mái. Ăn sáng xong cả nhà đi vào vườn quốc gia. Trên đường đi gặp hang quân y. Đây là một bệnh viện ngầm được xây trong núi từ năm 1963. Quả thật khi vào đến nơi mới thấy khâm phục các cụ ta ngày xưa, xây hẳn cái bệnh viện 3 tầng ngầm trong đó, thế mới có thể đánh tan quân giặc. Rời hang quân y, tiệp tục hành trình khám phá vườn quốc gia, quả thật ở đây có rất nhiều loài động thực vật, quý hiếm mà mình chưa thấy bao giờ, biết thêm được rất nhiều về thế giới động thực vật quanh ta.


Đến chiều cả nhà đi tàu ra đảo khỉ, tắm biển. Gọi là đảo khỉ vì chắc ở đây có nhiều khỉ. ở đây thì có vẻ vắng hơn, phù hợp với những ai không thích ồn ào.


Đến Cát Bà mình còn được thưởng thức các đặc sản như gỏi cá thác, canh chua cá hồng, tu hài nường. Nhất là được thưởng thức trên bè nữa thì còn gì hấp dẫn hơn.


Kết thúc chuyến đi, cả nhà về lại Hà Nội với những ồn ào, bộn bề cuộc sống. Hẹn gặp lại Cát Bà vào một ngày không xa.


Các mẹ có thể xem thêm để biết nhiều kinh nghiệm hơn khi đi du lịch tại: vé máy bay, ve may gia re, vé máy bay giá rẻ