Lâu rồi,hnay mình mới đi ăn ở KFC trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Nó làm mình bực mình quá :mad:.


Mình phóng xe vào chỗ gửi xe. Vẫn còn khá nhiều chỗ những đứa trông xe lại bảo: sắp hết chỗ rồi, để em dắt xe gọn lại, chị mang xe sang bên đường gửi trước đi. Mình hỏi lại: bên đường với bên này là 1 à? Nó bảo là 1. Thế là mình mang xe sang bên kia đường. Để chắc chắn mình hỏi lại một lần nữa, đứa trông xe vấn bảo là 1. Thế là mình yên tâm vào ăn KFC. Thế mà, đến lúc ra lấy xe, nó lại bảo mất 3000đ :Surprise:. Mình thắc mắc nó bảo tưởng chị hỏi là trông xe cho chị sang bên KFC ăn :RollingEy:. Mình bực mình quá. Chẳng đáng bao nhiêu. Mình vì bực vì bị lừa như vậy.:mad:


Mình chia xẻ lại cho các bạn như vậy, để tránh trường hợp như mình.