Chẳng là 2 ngày cuối tuần vợ chồng em đưa mẹ chồng chạy lên Đà Lạt chơi . Nghĩ thuê cái nhà nghỉ bình thường , sạch sẽ là được. Tụi em quoẹ vào nhà nghỉ Trung Hiếu 33 Nguyễn Chí Thanh. Con bé tiếp bảo 3 người 300k. Em cũng thấy ok nên ở luôn. Vào thấy phòng thì tồi tàn, ga giường cũ rích , phòng tắm cũng cũ luôn. Nhưng chẹp lưỡi 300k rẻ nên chấp nhận . Ngày hsau họ hàng ở Đà Lạt qua phòng chơi . 4 nguoi ngoi trong phòng 3 tiếng đồng hồ nói chuyện , đến khi mọi người về thì thấy bà chủ lăm le đánh tiếng chuyện tiền nong. Em hỏi tiền gì?. Sốc các mẹ ạ. Bả đòi thu tiền phí 4 người đó . Còn nói giọng điệu khinh thường khách . Em điên quá bảo lên phòng chơi sao tính tiền. Bả bảo ko được đưa ai lên phòng, muốn tiếp khách thì xuống dưới nhà. Em ở bao nhiêu khách sạn rồi, lần đầu tiên gặp một cái khách sạn vô học và điên rồ như thế này. Em sợ luôn. Các mẹ có lên Đà Lạt thì đừng bao giờ ngu dại như em mà nghỉ ở đây nhé . Khách sạn Trung Hiếu 33 Nguyễn Chí Thanh , Đà Lạt . Em tức quá trời ơi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị à, lần sau có đi du lịch gioi thieu QuocQuan để tư vấn và chuẩn bị tốt cho chị nhé.
Liên...