Giờ mà kể lể nỗi khổ của mẹ khi có con chậm tăng cân, còi xương, suy dinh dưỡng... thì em kể cả ngày cũng không hết luôn á. Nói đâu xa, bé nhà em từng nuôi cả năm trời mà chả tăng lạng nào dù ăn uống bình thường. Vậy mà về khoản... bệnh vặt thì giỏi thôi rồi :(((((. Nhất là trời mưa nắng thất thường như hiện nay á, con người ta bị bệnh gì thì bé nhà em bị bệnh đó, có tháng 2 mẹ con ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nghe bác sĩ nói bé ko tăng cân trong time dài cũng là dấu hiệu báo động sức khỏe và nuôi dưỡng chưa tốt nên em hoang mang lắm, cố gắng chăm con kỹ hơn, trời lạnh thì giữ ấm, tắm táp đúng cách chứ không lơ là như trước, ăn uống cũng ưu tiên thức ăn nhiều dưỡng chất, dễ tiêu hóa... Xong rồi mỗi ngày cho uống thêm siro tăng cường hấp thu Bảo Nhi để giúp tăng hấp thu và sức đề kháng. Mà công nhận từ lúc uống loại này thì bé ít bệnh hẳn, lại hay đòi ăn chứ ko đợi mẹ ép như trước. Em mới cân bé tuần rồi thì tăng hơn 0.5kg đó. Trời ơi, lâu rồi mới thấy con tăng ký nên mừng quá vội chia sẻ bí kíp với các mẹ luôn, gì chứ con khỏe, ko ốm vặt thì mẹ nào chả mừng phải ko các mẹ?