Các mẹ ơi, sau vài lần gần đây con ốm tớ rút ra 1 KL là hầu như con cứ ốm dù sốt hay k cũng vẫn bị kê KS.


Lần 1, con chỉ ho và sổ mũi nhẹ, nhưng do tính cẩn thận sợ để lâu con sẽ vào PQ, với lại mọi lần tự uống siro k khỏi, nên ho ngày t2 đã đi khám xem BS có cao kiến j ko, vì mới chớm ho húng hắng và k sốt siếc gì. BS kê luôn Zinthromax (Bật mí đây là BS cao cấp của Viện Nhi, cũng k thuộc diện BS vừa khám vừa bán thuốc hay kinh doanh thương mại gì, theo nhiều người phản ánh thì cũng thuộc hàng nhân từ).


Lần 2, sau lần 1 có 10 ngày thôi:Crying:. Sau hôm rét nàng Bân, con sốt mà k ho mũi j, lúc đầu bế đi 1 bs trẻ thì bảo chỉ sốt virut thôi, hạ sốt là ổn, đến ngày t2 lại k còn sốt cao nhưng con mệt lử, lại đưa đến khám bs trước xem sao. KL là viêm ami đan, lại Zinthromax.


2 lần đều lăn tăn có nên cho uống hay ko, nhưng rồi vì tâm lý sợ con sẽ bị nặng hơn hay biến chứng gì đó, nên lại cắn răng dùng KS.


Tóm lại là cứ ốm là phải KS hả các mẹ? Có mẹ nào đang rối bời như e ko?