Chào các mẹ! Nhờ các mẹ giúp đỡ trưởng hợp của con trai em, cháu 2.5 tuổi, hôm vừa rồi 2 vợ chồng em cho cháu đi nong bao qui đầu ở bệnh viện Việt Đức, khi mọi người giữ chân tay cháu cho bác sĩ làm thì cháu rất sợ nhưng cũng chỉ khóc một chút thôi, về đến nhà thì cháu chơi ngoan. Hôm đầu tiên về, mỗi khi đi tiểu cháu rất đau đớn nên cháu rất sợ không cho mẹ xi ị tè như mọi khi. Vấn đề là bây giờ đã được hơn một tuần rồi, mặc dù cháu đã hết đau nhưng cháu vẫn không cho mẹ xi tè xi ị toàn ị đùn và đái dầm thôi a. Cứ nhắc đến tè, ị là cháu lại dúm người vào sợ.Em đã dỗ dành bé đủ cách mà không ăn thua. Có mẹ nào đã từng có kinh nghiệm về việc này tư vấn cho mẹ cháu với ahj. bố cháu còn bảo cho bé đi bs tâm lý nhưng cháu bé thế này ko biết có ăn thua gì không, hic hic, mong các mẹ giúp em với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bao qui đầu tự nong cũng được, từ từ và nhẹ nhàng. Con mình cũng tự nong chứ không mang tới...