Chào các mẹ, e là thành viên mới,,hôm nay e xin phép được gửi bài viết tâm sự của em ạ..em mắc bệnh phụ khoa đã 2 năm rồi, mỗi lần đi là tốn 1 đống tiền,lúc nào cũng uống kháng sinh rồi đặt thuốc ì xèo nhưng buồn 1 chút là nó cứ tái đi tái lại như vậy, e đã đi rất nhiều bvien và có nơi soi cổ tử cung của em thì chẩn đoán e bị viêm lộ tuyến..Em nghe bà chị e nói, uống kháng sinh dễ sinh ra nấm..mà e bị nấm Candidan,bs cho uống kháng sinh mới đau..e đặt nhiều loại thuốc lắm rồi ạ..e muốn điều trị cho dứt khoát mà không dc nên bây giờ e có nguy cơ lây qua đường tiểu, em hay đi tiểu thường xuyên nhưng không có cảm giác đau rát gì hết, đôi khi e rất là muốn đi "xã" nhưng ngồi mãi chẳng ra dc..phải cố gắng lắm mới ra..lúc ngủ thì k sao, lúc ngồi làm việc là cứ mắc tiểu suốt. Trước đây e có bị HPV, sau khi chữa trị xong, xịt AL xong,bs bảo hết rồi thì "cô em" của em bắt đầu đóng mủ 1 lớp ngay thành âm đạo..:Crying:..thế mà e đi khám ở Da Liễu ấy,ngta chỉ soi soi coi e còn HPV(sùi mào gà) hay không...Sau đấy, e có quan hệ với ox,mà dùng bcs,có điều đau rát lắm các mẹ ạ,giống như e vừa bị rách 1 cái gì đó...chạm vào phần đó rất đau..hình như ở dưới cửa mình đấy ạ..khi quan hệ, nó cọ xát rất đau..đến lúc quan hệ xog là sưng tấy lên luôn..Bực mình, chẳng muốn đến Da Liễu nữa, e đi phòng khám tư, xét nghiệm PAP,v.v thì kết quả e không có vi khuẩn nào hết mà có biểu bì,hồng cầu,bạch cầu,..@.@..bác si đó về hưu rồi và nghe dì e nói giỏi lắm.bác sĩ bảo e bị viêm và có hiện tượng viêm mãn, thận và bàng quang không có gì hết,e chưa siêu âm buồng trứng nên không biết.thế là bà cho e tuyp kem bôi"ketoconazol" va thuốc bổ "S-avit" về uống và thoa..rồi sau đó tiêm vào mông 3 muỗi/3 ngày/450k..hihix..hẹn 1 tháng sau chích 1 đợt nữa..tiền tốn thì nhiều mà bệnh thì k hết..e nản ghê..mấy bữa trước có đọc bài của các mẹ trong diễn đàn, có mẹ bảo là đặt thuốc nhưng thuốc không trôi ra hết nên vi khuẩn vẫn còn,rồi dùng thuốc "chức năng" gì ấy đặt, sau đó ra phòng khám để rửa..thật là khổ quá đi..cấu tạo âm đạo của mỗi chị em là khác nhau..xui cho em là "cô bé" của em thuộc dạng ẩm ướt..Hihix..giờ e phải làm sao ạ?lết ra bệnh viện nữa sao ạ..em thuộc lòng kết quả xét nghiệm rồi ạ, cũng có nhiêu đó "viêm âm đạo" thôi ạ..benh vien thì e đã đi hết rồi ạ, không dc gì cả, e thất vọng muốn buông xuôi luôn..haiz..có ai cùng cảnh ngộ với em không nhỉ?