HÀNH TRÌNH BỆNH TẬT


- Lần đầu trong đời đi khám bác sỹ nằm trong top giỏi của BV PS TW mà bác kêu bị lộ tuyến nhẹ và mình thấy vết nhẹ thật có bằng đốt ngón tay hồi tháng 11/2018 rồi bác kêu có điều kiện thì nên đốt, xong tặc lưỡi chắc nhẹ nên về yên tâm quay cuồng kiếm tiền.


- Lần 2, vào tháng 3/2018 nôn nao cồn cào ruột gan quá như bị xui khiến rùi mò tới viện pstw mà thấy mới 6h đã thấy xếp hàng dài dài xong đi về thì bị thằng trông xe kêu cod bsi ở gần đây chỗ nọ kia đi khám nhanh k fai chờ, tặc lưỡi thôi đi luôn thôi k chần chữ nữa, đi tới phòng khám thấy vẻ bà bsi kém kém xong cũng ra kết quả bị viêm ctc.


- Lần 3 thấy lo lo đi khám tiếp luôn và tìm đc bác sĩ Cung thuỷ cũng top bsi giỏi và từ đây đánh dấu đời thêm một trang nữa, dính luôn con virus hpv 18, lộ tuyến môi sau sau nhiều lần xét nghiệm tế bào và sinh thiết, cuối cùng bsi chuyển sang cho bs Giám đốc bvpstw tư vấn. và biết khóc vật vã từ đây bất kỳ ở đâu xung quanh ai. Huuuu. Bsi còn nói câu với y tá Đi mà tư vấn Hpv cho người ta đi không người ta chết sớm....


- Lần 4 đi khám sau đó 2 ngày thì soi ctc chuẩn đoán CIn3, và kêu hết kinh tới làm leep


Chờ kinh xong nhập viện làm leep mà khóc thảm thiết, lúc lamd đau nhói và buốt bụng khoảng 2 tiếng rồi ngày sau được cho ra viện. Cho tới hôm nay sau 10 ngày lấy kết quả sau giải phẫu, bác sĩ ghi là Viêm loét niêm mạc cổ tử cung cực tính không đặc hiệu


Kết quả đó nghĩa là sao chị em ơi, vì trc khi làm leep bị chuẩn đoán là cin3


Mình viết lên để share với chị em, để biết được mình có bệnh k phải làm lần đầu là ra và còn nhiều yếu tố, nay mình đã cảm thấy thoải mái hơn ăn theo chế độ bổ sung chất tốt cho CTC lắm, kèm uống AHCC. Ai có kinh nghiệm như trường hợp thì tư vấn em với


Em muốn đuổi cái con 18 kia ra quá mà cách đây vài hôm bài thầy bói xem bài tam cúc bảo em bị ủ bệnh và sống chung với bệnh. Huuu


Gởi từ ứng dụng Webtretho của sparke