Mẹ e năm nay đã 45 tuổi rồi nhưng năm nay e cứ nghe mẹ nói là mẹ bị nổi cục cứng ở ngực và đau làm cho mẹ e mất ngủ :( dạo gần đây mẹ e cứ xoa dầu vào ngực trái khi đau và e để ý hầu như đêm nào mẹ e cũng thoa dầu lên ngực và e hỏi thì mẹ nói có cục cứng cứng ở ngực làm mẹ đau và giờ nó lớn hơn trước rồi . Các Mẹ có thể giúp e được không ạ e sợ cảm giác hôm đó là ngày cuối cùng gặp mẹ đâu ạ !


Theo Các Mẹ thì e nên dẫn mẹ làm những thủ tục xét nghiệm gì ? và ở bệnh viện nào là tốt ạ ?


Mong Các Mẹ giúp e ạ ! Cám ơn Các Mẹ trước ạ