Lang thang mấy diễn đàn y dược, cũng là tình cờ và tò mò, thấy được rất nhiều lời phàn nàn cũng như hỏi thăm kinh nghiệm của cả các quý anh cũng như các c, mạo muội share cùng cả nhà, hi vọng mọi ng cùng chia sẻ


Tôi năm nay gần 40 tuổi, gần đây do công việc có nhiều áp lực phải đi công tác nhiều nên sinh hoạt vợ chồng không được thường xuyên. Cách đây 2 tháng, tôi có cảm giác không còn ham muốn thiết tha gì với chuyện đó nữa mặc dù bà xã vẫn còn nhu cầu rất cao. Nhiều lúc chiều vợ, tôi cũng cố gắng điều khiển dương vật để hoàn thành nghĩa vụ đàn ông nhưng khi dương vật của tôi nó cương lên mà không có cứng, chỉ được một tí là nó mềm ngay. Thực sự tôi cảm thấy mình không còn sung mãn và khỏe mạnh như xưa. Tôi đã đến bệnh viện điều trị khoảng 1 tháng nay nhưng vẫn không thấy khả quan hơn. Thành thật mong bác sĩ cho tôi lời khuyên.


cảm ơn bác sĩ


e năm nay mơi 28 tuổi nhưng chồng e đã 36 tuổi rùi. dạo trc, vì bận 1 dự án với nc ngoài mà chồng em hay phải đi công tác và xa nhà nhiều, chuyện sinh hoạt vợ chồng vì thế cũng giảm đi nhiều. cách đây 1 tháng, khi dự án đã hoàn thành, chồng em cung bớt bận hơn và có nhiều thời gian giành cho gia đình nhưng chuyện sinh hoạt vợ chồng của chúng em vẫn không có tiến triển gì. e cảm thấy chồng e có ý tránh e, sau nhiều lần hỏi han anh ấy mới nói là dạo gần đây cảm thấy không hứng thú gì với chuyện đấy nữa, hơn nữa dương vật của anh ấy rất khó cương lên, nếu có cương đc thì chỉ dc 1,2 phút là nó lại xuống.


Em rất lo không biết chồng em có bị làm sao k, hơn nữa nếu chuyện đấy k đc cải thiện thì cuộc sống vợ chồng e cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm vì e mới sinh dc 1 cháu, định năm sau sẽ sinh cháu thứ 2. mong bác sĩ cho em lời khuyên với. cảm ơn bs nhiều.



haizz, mãn dục nam...chồng e mới gần 40 tuổi thôi nhưng vì áp lực công việc nên cũng bắt đầu xuất hiện nhiều triệu chứng của mãn dục nam. cũng cho đi khám và đang phải dùng thuốc. e đang hy vọng sẽ có kết quả tốt chứ chuyện sinh hoạt vợ chồng mà cứ lãng xẹt vậy thì cũng buồn lắm.



...................


Còn nhiều chia sẻ nữa nhưng mà chung lại thấy chủ yếu do các a vất vả, áp lực công việc rùi "tuổi gần cao" nên sức cũng dần yếu:D Nói không ngoa chứ các a lo 1 thì cũng nhiều c phải lo 10. Chưa kể đến chuyện các a chồng chả chịu đi khám, viện cớ này nọ vì sợ chỉ ra rằng mình "già" hơn vợ, haizzz


Chị bạn e cũng có hoàn cảnh tương tự, nhưng còn may là phát hiện sớm, vợ chồng đồng lòng, lại cũng có người quen trong ngành nên bắt đụng bệnh, dùng đúng thuốc ( dùng sp Bách Bệnh Tuệ Linh, hình như được tổng hợp từ các dược liệu ạ), bi giờ "cơm lành canh ngọt", chuẩn bị có tin vui rùi ạ:)