Cách đây 1 năm, mình bị ho suốt 3 tháng, tưởng bị cảm nhập lâu ngày nên ho, mình uống thuốc cảm mãi đến phì cả người ra mà cơn ho vẫn kéo dài gần như suốt ngày, vài chục phút một lần, ngứa cổ tứa đờm, phải cố kìm cơn ho sặc sụa, tối ngủ cũng 4,5 lần tỉnh giấc kìm cơn ho. Ho mãi , tưởng bị ho lao vì hay thức khuya, mình đi BV Hòa Hảo TPHCM khám thì bị BS cho đi làm đủ xét nghiệm: máu, chụp X đầu, phổi, nội soi dạ dày, nội soi mũi họng. Kinh khủng nhất là nội soi dạ dày, lần đầu tiên trong đời biết nội soi là gì. Y tá giữ đầu của mình, bác sĩ nội soi cầm một cái ống đường kính cỡ ngón tay người lớn, dài như ống nước, và cứ thế thọt vào cổ và đẩy vào bụng. Hự hự, khỏi nói cũng biết là mắc ói muốn vỡ mật, nước mắt chảy đầm đìa, mình bước khỏi phòng nội soi mà chỉ muốn chực ôm chồng khóc ròng. Sau đó BS cho biết là mình bị viêm phê quản co thắt mức độ khá là nghiêm trọng đang bát đầu chuyển sang giai đoạn suyễn, bác sỹ kê cho mình 2 loại thuốc là thuốc giãn phế quản và thuốc cắt cơn. BS hẹn tái khám sau khi uống hết 2 tuần thuốc. Và dĩ nhiên là, tiền mất, hết thuốc, chẳng thấy hết bệnh, có uống thuốc hôm đó thì đỡ ho, uống chậm 1 cữ cũng ho như thường, mà mình thấy mọi người nói dùng nhiều thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe và nó có rất nhiều tác dụng phụ nữa chán nản mình tìm trên mạng, mọi người chỉ đủ cách ,mình thử 2 tuần mỗi thứ đều không khỏi.


Một hôm, mình đến nhà sếp giao giấy tờ, ngồi ho sặc sụa. Mẹ vợ của sếp thấy thế nên hỏi thăm sức khỏe, mình buồn rầu kể bệnh. Bà bảo trước đây bà cũng từng mắc căn bệnh này chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. về sau có bà bạn giới thiệu đến chữa ở nhà bác sĩ Dung chỉ có uống thuốc sắc và ngậm loại bột trắng được khoảng 1 tháng 20 ngày thì bệnh khỏi hẳn. đến giờ bà không còn bị lại nữa . tôi hỏi bà sđt của bác sĩ may sao bà vẫn còn giữ.


Mừng như vớ được vàng, tôi về gọi điện ngay cho bác sĩ nói biểu hiện bệnh và bảo bác sĩ gửi thuốc qua đường bưu điện cho mình còn mình chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho bác sĩ tốn mất 3tr mình sót quá nhưng ít ra mình cũng có chút hi vọng khỏi, loại thuốc bằng lá cây thì mình đun sôi uống trong ngày bột trắng thì mình ngậm vào miệng cho tan dần. Mỗi lần ngậm, thuốc tan ra chạy vào cổ gây cho mình những cơn ho dồn dập, nhưng mình cố nhịn vì nếu thoải mái ho thì sẽ làm cổ bị tổn thương thêm. Mình cứ làm như thế , vài ngày thấy đỡ hẳn, uống hết 45 ngày thuốc mình thấy khỏi hẳn


Cổ mình chắc rất nhạy cảm, từ nhỏ đến lớn, trái gió trở trời, thay đổi thời tiết lại hay cảm, hay ho. Sợ nhất cái năm ngoái ấy, vướng viêm phế quản co thắt. Từ ngày được Bác Sĩ cứu, mình thấy khỏe ra nhiều. Mình định lên mạng chia sẽ với mọi người cách trị bệnh hay nhưng cứ lần lữa mãi đến hôm nay mới post. Mong mọi người trị được bệnh viêm phế quản giống như mình .À mình cho mọi người sđt của bác sĩ nhé 0966578650 địa chỉ là bác sĩ Dung nhà gần làng trẻ em sos,Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.