Các mẹ ơi , giúp em với . Chuyện là em bị đổ mồ hôi trộm từ nhỏ , em không ra mồ hôi tay chân nhưng em ra mồ hôi toàn thân ( đầu , cổ , lưng ) . Căn bệnh này hành hạ em từ thuở ấu thơ cho đến lớn , nó ngăn cản em làm mọi thứ ; biến cuộc sống em trở nên éo le vô cùng . Lúc nào trong người em cũng đăm đăm toàn là mồ hôi , chỉ cần ngồi yên 1 chỗ mà không có quạt là cũng rần rần nước chảy rồi . Càng ngày càng lớn và căn bệnh này cũng tỉ lệ thuận theo đó mà phát triển , thời tiết càng ngày càng nóng ..và người em lúc nào cũng đầy nước và những căn bệnh về da cũng hùa theo đó mà tấn tới . Từ nhỏ ba mẹ em có cho dùng thuốc bắc thuốc nam nhưng không bớt nên gia đình em nản mặc kệ cho bệnh của em . Cứ tắm xong là bắt đầu lại chảy , tắm nhiều thì em lại cảm , tắm ít thì em lại viêm nang lỗ chân lông ..thế là em đi da liễu để chữa viêm nang lông , bác sĩ thấy thế nên khuyên em nên đi cắt hạch giao cảm cơ may có thể khỏi . Em như sống lại lần thứ 2 , em mừng hết lớn , không ngờ lại có cách chữa hết căn bệnh này ...Sau khi sắp xếp công việc ổn định , em hăm hở đến bệnh viện Nhân Dân Gia Định , mua sổ và ngồi đợi ...lòng em đang bắn pháo hoa từng bừng , cứ ngồi mà cưởi mỉm mỉm 1 mình ...cuối cùng cũng tới lượt em , em vừa đi vừa mừng y như là chuẩn bị lấy chồng vậy ^^ ...sau một hồi hỏi han này nọ , bác sĩ phán cho em 1 câu xanh rờn :" Bệnh của em không thể chữa khỏi mặc dù là cách gì hay thuốc gì , nếu như là ra mồ hội tay chân thì có thể cắt hạch giao cảm , còn đằng này lại khác ...em sẽ phải đành sống chung với nó vậy " , em nghe xong mà cổ họng muốn nghẹn ứ lại , nước mắt đã rơm rớm . Thôi đành vậy , em ra về mang theo cuốn sổ khám bệnh chưa được viết 1 chữ ngoài trừ cái tên em . Buồn lăm các mẹ à . Bệnh em ngày càng nặng , em chã dám có người yêu . Bao nhiêu mặc cảm , tự ti cứ ngày càng phát triển ...Nhiều lúc em cố gắng dẹp qua căn bệnh thoải mái mà sống nhưng lại vẫn đâu vào đấy , đi chơi với bạn mà người ngợm lúc nào cũng ướt nhẹp , mặt mày lúc nào cũng toàn là nước , hết mụn trên mặt rồi sang cổ ; cổ chưa hết rồi lại xuống lưng ; lưng em chưa khỏi thì lại chuyển sang tay sang vai rồi cả mông nữa ( vì mồ hôi nhiều nên mụn nhiều lắm các mẹ à ) . Vì cơ thể em cứ mụn nên cũng chả dám ăn mặc mát mẻ , mà mặc kín đáo lại không thông thoáng mồ hôi rồi lại viêm nang lông và lại mụn . Em thật hết cách nói . Mong các mẹ biết cách gì chữa hết bệnh này chia sẻ cho em với , mong sao em còn vớt vát lại được chút đỉnh .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bệnh tật con người đều liên quan đến 2 yếu tố : khí và huyết...