Chia sẻ về việc trị bệnh ung thư bằng thực phẩm bổ sung.
Thực sự đây là bài viết em nói lên nổi lòng của người mắc bệnh ung thư.
Khi nghe đến căn bệnh này em sững sốt vì em chỉ mới có 27 tuổi. Em đã không thiết ăn thiết ngủ nữa 1 thời gian. Gần như chán nản với công việc và em đã nhiều khi muốn nghĩ đến việc tự tử.
Em bị ung thư chỉ ở giai đoạn 1 thôi. Nói chứ sợ lắm nhưng nghe bác sĩ nói nếu biết cách gìn giữ cơ thể thì không đến nổi nào.
Trong 1 lần gặp lại người chị ở bên Nhật Bản. Chị bay về và có biết chuyện của em nên kêu có chia sẻ là với em ở Nhật nó có nhiều loại tảo Vi sinh có chưa chất Fucoidan. Thì chính cái chất này giúp cho việc điều trị và hãm lại con vi khuẩn ung thư.
Em cũng báng tin báng ngờ nhưng đời mà. Sắp chết thì nghĩ gì thì nghĩ cứ uống thử. Thì đến nay em đã thấy có sự tiến triển rõ rết. Thời gian đầu uống thì mọi thứ bình thường nhưng được 3 tháng nay em không có chuyện gì cả. Thực sự thì ung thư nó là tìm ẩn trong người nên em nghĩ Fucoidan nó chỉ giảm phần nào. Nhưng nếu mà không dùng thuốc hoặc Hóa trị là em rất mừng vì em còn trẻ và đã có 1 con ( con em 5 tháng) nên em rất tha thiết với hình dáng bên ngoài làm ảnh hưởng đến con mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1