Chào các mẹ!


Đây là lần đầu em tham gia vào diễn đàn. Em đang hoang mang quá, em bị bệnh ra mồ hôi tay, chân và nách, mùa hè ra rất nhiều, tay thì khỏi nói chắc các mẹ bị bệnh cũng biết là mặc cảm thế nào rồi, chân đi dép, guốc thì trơn trượt, khổ đủ đường. Em tìm hiểu thông tin trên WTT thấy nhiều ý kiến về việc cắt dây thần kinh giao cảm. Em cũng đang thiên về hướng đó, nhưng vẫn ko tránh khỏi băn khoăn. Đau thì ko sợ lắm, miễn là khỏi bệnh thì đau cũng đc. Phải chung sống với bệnh này, với em, còn khổ hơn bị đau. Các mẹ đã có kinh nghiệm từ bản thân hay bạn bè, người thân vào chia sẻ cho em biết với nhé. các mẹ biết rồi đấy, chữa bệnh đầu tiên phải có tinh thần và niềm tin mà :LoveStruc: