Xin chào cả nhà, mình năm nay đã 28 tuổi, mình đc chuẩn đoán là bị động kinh và được uống thuốc trong 6,7 năm nay. Hồi 4t đợt đang có dịch não nhật bản,mình bị não nhật bản nhưng rơi vào những ca cuối nên được kết luận ko để lại di chứng nào hết. Nhưng đến khi bắt đầu vào năm học chuyên nghiệp mình bắt đầu có nhưng cơn dạng như động kinh nhẹ. Mất ý thức trong vòng vài giây, 1 năm chỉ bị 1-2lan. Rồi mình đi khám và được chuẩn đoán là bị bệnh động kinh,theo thuốc ở bệnh viện bạch mai nhưng không đỡ, cơn càng ngày càng xuất hiện nhiều trong năm và hiện tại mỗi tháng mình bị 1 lần kéo dài 2,3 ngày.(mỗi ngày có thể 1-3 cơn). Trước khi có cơn đến mình biết,nhưng lúc xảy ra mình ko hề biết mình kêu gì? Chỉ được nghe mọi người kể lại là mình hét to chạy chỗ này sang chỗ khác,như bị mộng du. hết cơn là mình muốn ngủ.
Hiện tại mình đã lập gia đình 2 năm và con được 1 tuổi,tvia bé rất nhanh nhẹn, hoạt bát (trong thời giản chửa mình vẫn uống thuốc theo bs kê Tegretol 200mg, ngày 4v, mỗi lần 2v). Hàng tháng mình bị theo 1 chu kỳ kinh, tháng nào cũng bị,kéo dài đến 3 năm rồi.
Giờ mình muốn tìm cách chữa được bệnh. Mọi người chia sẻ với mình nhé!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1