Bài thuốc quý chữa khỏi hẳn bệnh thấp khớp, tim mạch…. đã “chuột bạch” và thành công ngoài mong muốn
:))Chào các chị, chào các mẹ! O:-)O:-)
Em tham gia webtretho cũng lâu rồi, nhưng chỉ lên đây hóng mấy kinh nghiệm cũng như chia sẻ chuột bạch của các chị, các mẹ chứ chưa có bài viết nào chia sẻ về trải nghiệm của bản thân, cũng thấy có lỗi lắm hì hì :|….Chính vậy nên dịp rảnh rỗi này (e mới thi xong ĐH ) nên viết bài chia sẻ cho chị e cũng như các cô các bác trên webtretho nhà mình cách trị bệnh THẤP KHỚP (đặc biệt là viêm đa khớp), TIM MẠCH ( đặc biệt là huyết áp cao, huyết áp thấp uống theo liệu trình đều ổn định nhé), VIÊM PHẾ QUẢN (như đau họng hay hen phế quản), viêm tá tràng, ợ chua, TRĨ NỘI, TRĨ NGOẠI, TIỂU ĐƯỜNG bằng RƯỢU TỎI ạ :)). Bài thuốc này do bá em và mẹ e trực tiếp là người bệnh và người “chuột bạch” nên e mang lên đây chia sẻ luôn, vì e thấy cách này thực sự đơn giản, thực hiện cũng dễ và có tác dụng rõ nét. Trước tiên, e xin kể qua tình hình bị bệnh của mẹ và bá e. Haizzz, kể ra thì dài lắm, chật vật nhất là công đoạn bóc tỏi để ngâm rượu các mẹ ạ, tay xót như phải bỏng, dát dát mấy ngày cơ [-( ôi, thế mà khi làm xong, uống mãi k khỏi nghĩ mà tội biết bao. Mẹ e “chuột bạch” trên nhóm bệnh TIM MẠCH, cụ thể huyết áp mẹ e thấp lắm, thấp nhất là lúc làm việc quá sức ấy, khi thấp nhất đo được có 80/54 thôi L.Thiết nghĩ bị thứ bệnh gì trên đời này cũng khổ lắm các mẹ ạ, mẹ e ấy, chỉ cần ra vườn hái mớ rau trời nắng thôi y rằng 5’ sau nằm mệt phờ thở k ra hơn trên giường, nghĩ tội mẹ quá :-S. Cũng may lắm, chuyện là thế này: Có cô giáo cùng dạy với mẹ e kể chuyện về công dụng rượu tỏi (chị gái cô ấy bị u não, 1 thời gian uống rượu tỏi teo u luông :o kinh hoàng chưa :x) mẹ e nghe vậy cũng bắt chiếc ngâm theo mấy công thức trên mạng ấy, kết quả là chẳng thành công tẹo nào, sau này mua mới biết mình ngâm rượu sai tùm lum à :o) sai từ cách làm tới độ của rượu í, nên uống mấy tháng mà có thấy bệnh tình thuyên giảm tí nào đâu haizzzz) Mẹ e bảo đồ nhà làm sẽ sạch sẽ, đảm bảo an toàn hơn nên cổ vũ tinh thần mọi người bóc tỏi hộ hehe =P~ Đợt sau, nản rồi….quyết định hỏi địa chỉ cô giáo ấy rồi mua uống thử thì 3 tháng thấy đỡ hẳn các mẹ ạ. Giờ huyết áp mẹ e lúc mệt cũng tầm 115/80 :)) Nói chứ bệnh huyết áp này coi thế mà nguy hiểm ra phết các bác ợ :-S lần mẹ e ra đồng tí ngất ở đồng khỏi về nhà luôn ấy, cả nhà hoang mang quá :-? Nhưng giờ ổn rồi, cả nhà e mừng lắm…
Kể đến đây e mỏi tay lắm rồi [-( Các chị các mẹ đặt gạch quan tâm cho e có hứng kể chuyện tiếp ạ O:-) Giờ e đi ngủ đây, hihi, ngủ đúng giờ da mới đẹp các mẹ ạ :D Còn mấy hôm ở nhà phải tranh thủ tận dụng hết thời gian để ngủ, sau này lên HN phải ở riêng tự học tự làm chắc mệt phải biết, hihi…
P/s: À, e ghi chú chút, e k viết bài để lăng-xê hay quảng bá sản phẩm đâu ạ, đây là chút chia sẻ khi trực tiếp rồi tận mắt thấy mẹ chữa bệnh thôi…. Còn bài viết sau e sẽ chia sẻ cách tự ngâm rượu tỏi chữa những bệnh trên, do e lên mạng tìm hiểu và chắc là công thức này đúng rồi :p...
Thôi e lảm nhảm quá rồi, chào các mẹ ạ! Chúc các mẹ ngủ ngon!! =; =;
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cần chuẩn bị những thứ sau: (liều lượng dùng cho 1 người trong 20 ngày)
Tỏi khô (đã...
uống nhiều vào. càn nhiều càn tốt.
bệnh sẽ hết.
không hết thì .....c.
Nếu bạn tin vào công dụng của tỏi thì nên...