Mình đã từng nghe đến nhiều trường hợp vô tình làm mất con mà thực sự đau lòng, nhưng sáng nay còn đọc được câu chuyện một ông bố vì mải chơi game mà đã khiến cậu con trai qua đời mới sợ chứ.
Ông bố trong câu chuyện trên là Joseph McDonald (23 tuổi, ở Úc) vừa bị Tòa án tối cao bang Victoria kết án 9 năm tù giam vì tội làm mất con trai Lucas (7 tuần tuổi) bằng cách rung lắc mạnh khi cậu bé khóc làm gián đoạn việc chơi game của mình.
Cậu bé đáng thương Lucas và mẹ. Ảnh: Internet
Sự việc đau lòng này xảy ra vào ngày 24/10/2019. Sáng sớm hôm ấy, mẹ của Lucas là chị Samantha Duckmanton đang ở dưới bếp thì nghe thấy tiếng con trai khóc ré lên. Ngay lập tức chị đi lên phòng khách xem sao thì thấy chồng đang dùng chân đung đưa cậu con trai ở trên võng, còn tay đang chơi game như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc đó chị Samantha đã hỏi chồng con bị sao thế thì anh ta nói là không vấn đề gì. Sau đó, người mẹ đưa con đi khám định kỳ, bác sĩ nói cậu bé vẫn khỏe mạnh. Thế nhưng đến trưa hôm đó, Lucas không chịu bú và nhìn mẹ với đôi mắt thẫn thờ.
Đến tối, chị tình trạng Samantha nhận thấy con trai mắt không tập trung được, tay chân cử động lạ và vẫn không chịu ăn nên lập tức đưa đến bệnh viện gần nhà. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhận thấy cậu bé có vấn đề nghiêm trọng nên ngay lập tức yêu cầu chuyển cậu bé lên Bệnh viện Nhi đồng Monash.
Kết quả khám nghiệm tại đây cho thấy, cậu bé Lucas đã bị tổn thương ở phía sau đầu do bị một lực tác động mạnh. Lúc này, người bố mới thú nhận là đã vô tình đẩy mạnh võng khiến đầu con bị đập vào tường. Tuy nhiên bác sĩ khẳng định vết thương này không phải là do vô tình.
Điều đáng buồn hơn là cậu bé đáng thương đã qua đời 5 ngày sau đó do xuất huyết não. Nghe tin này, người bố liền bỏ trốn và chỉ ra đầu thú sau khi cảnh sát truy nã toàn tiểu bang.
Ông bố Joseph McDonald đã bị kết án 9 năm tù giam. Ảnh: Internet
Kết quả điều tra cho thấy có nhiều vết xuất huyết ở một số vùng não của Lucas, cùng với vết bầm trên hộp sọ của cậu bé. Thẩm phán Stephen Kaye chỉ ra rằng, những chấn thương ở đầu của cậu bé là do bị đánh vào đầu của bị.
Một công tố viên cảnh sát cũng nói với tòa án rằng, vết thương của Lucas phù hợp với chấn thương do rung lắc hoặc va chạm mạnh.
Đứng trước những bằng chứng không thể chối cãi, ông bố Joseph đã phải cúi đầu nhận tội và thừa nhận rằng, tiếng khóc của Lucas đã khiến anh ta không thể tập trung chơi game. Anh đã cố đu đưa nhưng con không ngừng khóc. Vì vậy, quá tức giận anh đã dùng chân đạp mạnh vào võng. Cú đạp này khiến Lucas rơi ra khỏi võng đầu đập xuống sàn nhà. Sau đó, anh vội bế con lên võng lại và tiếp tục dùng chân đưa võng một cách mạnh bạo.
Lucas vốn là một người nghiệm game và ma túy. Anh ta thường chơi điện tử từ 6 – 10 giờ mỗi ngày. Nên có thể khi con trai khóc, anh ta đã không thể tập trung chơi game nên đã đánh để con im lặng.
Hình minh họa, Ảnh: Internet
Vậy là nguyên nhân khiến cậu bé 7 tháng tuổi qua đời đã rõ ràng, thế nhưng khi cho con nằm võng các mẹ cũng cần cẩn trọng với CHỨNG RUNG LẮC, ĐƯA VÕNG MẠNH CÓ THỂ GÂY TỔN HẠI NÃO CỦA TRẺ đấy ạ.
Nói về điều này, TS Nguyễn Công Nghĩa - Trưởng phòng nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết nhiều gia đình thường có thói quen cho trẻ nằm võng để ru ngủ ngay từ khi còn rất nhỏ. Thậm chí nhiều người còn đu võng thật mạnh để khiến trẻ cười. Những hành động tưởng chừng vô hại đó có thể gây ra những tổn thương ở não. Nặng có thể khiến trẻ tử vong ngay lập tức, nhẹ cũng gây tổn thương não vĩnh viễn.
Đây là tổn thương do trẻ bị hội chứng rung lắc, một dạng nặng của chấn thương đầu và não.
Theo TS Nghĩa thì hội chứng này thường xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi, thậm chí là ở trẻ 5 tuổi, trong đó gặp nhiều nhất ở trẻ 9 tháng tuổi. Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, những tổn thương có thể xảy ra chỉ với 5 giây rung lắc, thậm chí là 3 giây.
Nguồn: Tổng hợp (theo Sohu)

