Cơ sở vật chất hiện đại, nền y học tiên tiến bậc nhất thế giới là những điều kiện vô cùng tốt để các nước vượt qua những đợt dịch bệnh. Và chắc chắn ai cũng nghĩ, nước nào đủ các điều kiện đó thì nước ấy sẽ “nhẹ nhàng” vượt qua đại dịch.

Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy nha mọi người, có những nước dù có hệ thống y tế tốt vào bậc nhất thế giới nhưng đứng trước những 'cơn bão' nCoV thì “thảm cảnh” vẫn xảy ra như thường. Hệ thống y tế dù tốt cỡ nào cũng không thể làm gì hơn được nữa.

Đó cũng là tình hình của Nhật Bản vào tháng 8 vừa qua - khi đỉnh điểm của virus lan rộng ở đất nước này.

Những thông tin này là mình đọc được trên báo điện tử VTC News, mình xin phép chia sẻ lại bên dưới cho những ai quan tâm nhé!

hình ảnh

Virus nCov khiến nhiều bệnh nhân nCov điều trị tại nhà ở Nhật Bản không qua khỏi. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Chính sách 'bị bỏ rơi ở nhà'

Vào đợt tháng 8 khi tình hình đang vô cùng căng thẳng, cô Yuko Nishizato đã đi khắp các bệnh viện ở Nhật Bản để xin cho người cha 73 tuổi của cô được nhập viện điều trị nCov, nhưng không nơi nào tiếp nhận. Sau đó ông chỉ được dùng thuốc trị sốt tại nhà và đã không qua khỏi.

Trước khi bố mất,  cô Nishizato đã cố gắng liên lạc cho trung tâm y tế địa phương nhưng không hề nhận được sự giúp đỡ nào, chỉ có một đoạn ghi âm tự động đáp lại ông.

Cô ấy chia sẻ: “Có rất nhiều người cũng phải chịu đựng hoàn cảnh giống chúng tôi, và tôi không thể hiểu tại sao lại như vậy”.

Một trường hợp khác là anh Yoshihiko Takeuchi, chủ một nhà hàng nhỏ trên đảo Okinawa, cũng được yêu cầu tự điều trị nCov tại nhà. Phải đến 3 ngày sau khi Takeuchi không trả lời điện thoại từ các nhân viên y tế, người ta mới phát hiện ra anh đã 'ra đi' từ lúc nảo rồi.

2 trường hợp kể trên đây nằm trong số hàng trăm người đã ra đi khi thực hiện “jitaku ryoyo” - chính sách yêu cầu một số bệnh nhân nCov “hồi phục sức khỏe tại nhà”. Chính sách này còn được người dân Nhật Bản gọi là “bị bỏ rơi ở nhà”.

Nhật Bản là nước có hệ thống chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận và giá cả phải chăng nhất, nhưng trớ trêu là rất nhiều bệnh nhân nCov ở quốc gia này lại không được nhập viện và phải áp dụng 'jitaku hochi'.

hình ảnh

Chị gái của bệnh nhân xấu số Yoshihiko Takeuchi. Nguồn: Internet

Khi biến thể Delta lây lan mạnh vào tháng 8 năm nay, hệ thống bệnh viện của Nhật Bản nhanh chóng tuyên bố trong tình trạng quá tải, dù số ca bệnh ở nước này ít hơn nhiều so với Mỹ, châu Âu và một số quốc gia châu Á khác.

Các cơ sở y tế địa phương của Nhật Bản phải vật lộn để tìm bệnh viện có thể tiếp nhận bệnh nhân. Các xe cấp cứu cứ đi từ bệnh viện này sang bệnh viện khác nhưng không tìm được điểm dừng. Một số cơ sở đã cố gắng bổ sung nguồn oxy và cung cấp dịch vụ điều trị nCov, nhưng không có bệnh viện dã chiến lớn nào được thành lập cả.

Vì thế nên mới dẫn đến số người ra đi vì dịch bệnh tăng nhanh do bệnh nhân không được điều trị tại bệnh viện. Theo hồ sơ của Bộ Y tế Nhật Bản, tính đến đầu tháng 9, trên toàn quốc có hơn 134.000 người phải điều trị nCov tại nhà.

hình ảnhTháng 8 vừa qua là thời điểm dịch nCoV vô cùng phức tạp ở Nhật Bản, ảnh minh họa, internet

Đại dịch đã khiến Nhật Bản mất khoảng 18.000 người trong số 126 triệu dân. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, có khoảng 951 bệnh nhân nCov ra đi tại nhà kể từ tháng 3/2020. Chỉ tính riêng tháng 8/2021 đã có tới 250 nạn nhân của chính sách jitaku ryoyo.

Tình trạng này đã thổi bùng làn sóng giận giữ trong người dân Nhật. Nhiều người thân của những nạn nhân ra đi vì nCov đã lên tiếng về chính sách này. Họ thành lập 1 nhóm chuyên hỗ trợ trực tuyến cho những người có thân nhân không qua khỏi vì jitaku ryoyo.

Cô Takada chia sẻ: “Chúng tôi đến với nhau, cố gắng hàn gắn, chia sẻ câu chuyện của những người bị đối xử bất công và giúp đỡ nhau vượt qua”.

Tương lai khó chống lại những đại dịch khác

Thường thì hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nhật chủ yếu là các bệnh viện và phòng khám tư nhân nhỏ, và có rất ít cơ sở được trang bị để xử lý bệnh truyền nhiễm. Nguồn nhân lực bao gồm bác sĩ, chuyên gia chăm sóc đặc biệt và y tá cũng thiếu hụt nghiêm trọng.

Một số nơi, chính quyền địa phương đã tận dụng các cơ sở này để tiếp nhận những bệnh nhân nCov không còn khả năng lây nhiễm sau khi họ được điều trị tại các bệnh viện lớn hơn. Tuy nhiên số lượng bệnh nhân vẫn đông hơn rất nhiều so với số giường trống.

Tiến sĩ Takanori Yamamoto tại đại học Nagoya cho rằng: Các bệnh viện Nhật Bản cần được tái cấu trúc để tập trung những người bị bệnh nặng tại các cơ sở được chỉ định, thay vì phân bố họ ở khắp các bệnh viện nhỏ với số giường ICU ít ỏi.

hình ảnh

Các bệnh viện Nhật Bản cần được tái cấu trúc để tập trung những người bị bệnh nặng. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Ông này nói thêm: “Các nguồn lực đã được quản lý không đúng cách, những cơ sở y tế địa phương không phải nơi thích hợp để điều trị nCov”.

Ông Yamamoto còn lo lắng rằng: Với hệ thống y tế hiện tại, dù Nhật Bản có vượt qua được dịch nCov thì cũng khó mà đối đầu được với các đại dịch khác trong tương lai.

Ông chia sẻ: “Không có quốc gia nào lại từ chối bệnh nhân như vậy, ngay cả những quốc gia có nhiều ca bệnh hơn cũng không”.

Trên đây là những thông tin hoàn toàn chính xác mình đọc được nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết. Một nước có nền y tế hiện đại nhất thế giới vậy mà lại từ chối bệnh nhân thì thật sự khó ai tin được. Tình hình dịch bệnh vẫn còn đang rất phức tạp, vì vậy chúng ta cần đặc biệt nâng cao ý thức phòng chống lây nhiễm để hạn chế rủi ro do nCov gây ra nhé.

Nguồn tổng hợp