Tính tới sáng hôm nay (1/3/2021), trên thế giới đã có 114.663.490 người nhiễm nCoV. Trong đó có hơn 2.5 triệu người không qua khỏi. Đây cũng là năm thứ 2 mà chúng ta đang phải gồng mình chiến đấu với dịch. Mọi người cũng đã quen với cảnh ‘sống chung cùng dịch’.

Hậu quả mà nCoV để lại lớn lao vô cùng. Những nơi mà đại dịch này ‘quét’ qua khiến không biết bao nhiêu người phải chịu tổn thương về sức khỏe, có những người chẳng còn có thể trở về bên gia đình được nữa. Người lớn thì mất việc, trẻ con chẳng được đến trường. Thế nhưng thương cảm nhất vẫn là cảnh những đứa trẻ nheo nhóc vốn cần sự chăm sóc lại chẳng còn được người lớn ở bên như trước nữa, chúng phải tự mình đương đầu với cuộc sống. 

Sáng nay mình đọc báo mà xót xa vô cùng. Bởi vì mình thấy người ta đưa tin về một địa phương mà ở đó đang mất dần người lớn, để lại 1 thế hệ trẻ nhỏ phải đối mặt với tình trạng ‘thế giới không có người lớn’ do hậu quả của nCoV gây ra. Nghĩ đến những đứa trẻ cũng tầm tuổi như con cháu của mình mà thấy tội nghiệp vô cùng các mẹ ạ

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vùng đất dần ‘không còn có người lớn’ sau 1 năm nCoV kéo tới

Đó là tình trạng ở thị trấn Zwide (Eastern Cape, Nam Phi). Một ngôi nhà màu hồng ở thị trấn này, nhìn thì vẫn giống bất kỳ tổ ấm nào khác. Bên trong có 3 cậu bé và 1 cô bé đang vội vã chuẩn bị đến trường. Tuy nhiên, các em lại đang phải tự chải đầu, buộc tóc và rửa mặt trước khi đến trường. Những công việc này vốn trước kia là do cha mẹ các em làm cho, nhưng giờ này những đứa trẻ lại phải tự tay làm tất cả. Bởi vì, mẹ của chúng – cô Bela đã qua đời vì nCoV. Người cha cũng mất sau đó không lâu.

Hay như trường hợp của Abuqua, 16 tuổi sống cùng em gái Amyoli 11 tuổi và 2 em trai sinh đôi.  4 đứa trẻ giờ đây bỗng nhiên trở thành trẻ mồ côi và được một người họ hàng nhận nuôi. Không còn người mẹ vốn làm công việc trợ giảng, bọn trẻ sống trong tình cảnh khó khăn vô cùng. Hai đứa trẻ song sinh không có ai hướng dẫn làm bài tập. Không sự nuôi nấng của mẹ, những đứa trẻ có lúc không có đồ ăn. Amyoli nói rằng cô bé thậm chí còn phải uống nước để ngăn cảm giác đói.

Lãnh đạo cộng đồng tỉnh Eastern Cape cho biết: Vì nCoV mà có hàng nghìn trẻ mất đi cha mẹ hoặc người chăm sóc chính. Do đó, tụi nhỏ giờ đây phải sống trong cảnh khốn khổ tận cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục sư Khaya Tyatya cho biết: Ông vốn là mục sư, đồng lương không nhiều. Đã thế, do tình hình dịch bệnh nên họ không được tổ chức các buổi lễ. Vậy nhưng giờ ông phải chịu trách nhiệm lo cho 4 gia đình. Bởi vì 3 chị em gái của ông (bao gồm cả Bela) và vợ ông đều mất vì nCoV.

Đối với những người như mục sư Tyatya, nCoV là thứ gây ra những nỗi đau thương. Đã có rất nhiều người qua đời vì nCoV. Tuy nhiên, lượng người mất vì virus này ở Eastern Cape cao hơn bất cứ nơi nào khác ở Nam Phi do họ nhiễm biến chủng mới. Biến chủng này được nhà khoa học gọi là 501Y.V2, còn chúng ta gọi bằng cái tên dễ nhớ hơn: biến thể Nam Phi.

Người lớn cứ lần lượt ra đi vì hậu quả của nCoV, để lại những đứa trẻ phải sống chung với hậu quả đau thương này. Chúng buộc phải sống trong thế giới không có người lớn, chúng từ những đứa trẻ ngây ngôn, non nớt, cần được chăm sóc bỗng nhiên phải học cách tự chăm sóc chính mình.

Theo các tình nguyện viên đảm nhận công việc phân phát mì và dưa hấu tại 1 thị trấn ở Port Elizabet (thuộc tỉnh Eastern Cape) thì: Những đứa trẻ nhỏ, cả trẻ mồ côi và những gia đình khó khăn nhìn họ với ánh mắt đầy biết ơn. Nhìn nhưng ánh mắt ấy, bản thân họ cũng rất buồn nhưng đó là tất cả những gì có thể làm để giúp đỡ các em.

Nguồn: Tổng hợp