Gởi bé đi học bị rối loạn tiêu hoá triền miên, mẹ phải làm sao ?
Bé nhà các mẹ có như bé em không, mới đi gởi trẻ có vài tuần thôi, thế mà đã phải nghỉ vì cứ ăn vào là ói ra, thậm chí có đêm đang ngủ cũng dậy ói, ban ngày thì lười ăn dù có món ngon, không biết là cô nuôi trẻ có vấn đề hay là do con vấn đề gì mà nên nông nổi thế. Bố mẹ mệt mỏi với em lắm, đi khám thì BS bảo bị rối loạn tiêu hóa, cho uống một đống thuốc, mà em í lại cực khó uống thuốc nữa mới khổ. Thế là mẹ cũng phải nghỉ làm để chăm nom em chứ nhà chẳng có ai.Hic. Có con nhỏ khổ thiệt đó, mẹ nào có kinh nghiệm trong vụ này share cho em với. Không biết cái vụ rối loạn tiêu hóa này là do tay chân bị bẩn hay do bụng con yếu nữa, chưa kể người em nổi rôm sảy tùm lum, ngứa ngáy khó chịu nên đi học thì thôi chứ về nhà mè nheo lắm :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Vụ này bé nhà mìn cũng từng...