Mình cũng đã từng rất tự ti khi bị rạn da, giờ nhớ lại vẫn còn bị sợ í. Eo ơi! xấu kinh khủng khiếp lun. Bao nhiêu bộ váy áo khoét eo hở bụng vứt đi hết chả dám mặc. Rồi mình cũng chạy đông chạy tây, ai mách cho phương pháp gì chữa trị rạn da là phải làm theo ngay nhưng cũng không có kết quả gì cả, thế là mình quyết định đi bệnh viện (nói thật là trước giờ mình chúa ghét vô bệnh viện, khốn cùng lắm mới phải lết cái thân vô thui. Vô đóa ghét nhất là thủ tục rườm rà, ba cái vụ bốc số thứ tự rồi chờ đợi mỏi mòn dài cổ mới đến lượt mình khám...haizzz!!!). Mình vô da liễu cũng được bác sỹ khám và cho đơn thuốc về bôi. Thuốc bôi chính xác là loại Bella Belle như chủ top review. Mình bôi được tháng đầu thì mình đã thấy có hiệu quả rồi, các vết rạn cũng mờ hơn tí. Mình kiên trì dùng cho tới bây giờ đã được 6 tháng rồi và các vết rạn gần như đã được cải thiện 90% rồi. Giờ thì mình đã tự tin diện lại những bộ cánh xếch- xờ- xy khi xưa rùi hehehe ố ố la la đường cong em í mà :x