Hỏng hiểu sao người ta sinh xong bị rạn da đã đành, em từ hồi con gái cũng bị rạn da. Đến khi có bầu còn rạn dữ dội, nhất là vùng bụng dưới bị ngứa, tứa cả máu ra luôn ấy. Từ lúc thai được 3 tháng là em đã thoa kem chống rạn các kiểu, ai bày đắp này đắp kia em cũng làm theo mà da rạn vẫn cứ rạn hà. Sinh con xong, nhìn những vết rạn chằng chịt ở bụng, ngực, mông và đùi em chạy nước mắt. Đợt con em được 1 tuổi, em được chị dâu tặng chai kem dưỡng trắng da Bella Belle Illuminating Body Complex dùng thử. Em dùng cho body luôn, cũng không để ý lắm, đến tầm 2-3 tháng sau tự nhiên phát hiện ra, da mình sáng hơn thấy rõ, những vùng thâm rạn cũng mờ bớt. Khỏi phải nói em vui như thế nào luôn, cảm ơn bà chị rối rít. Nhà mình ai bị thâm rạn như em mua dùng thử nhé!