Sinh con xong là hàng tỉ chuyện để làm, thế mà tự nhiên 7 ngày sau sinh vùng kín của mình bỗng nhiên bị ngứa kinh khủng :o. Chẳng dám nói với ai, âm thầm.. gãi..:-$ Hic.. ngứa lắm.. mà ngại đi khám. Nguyên ngày chịu đựng, lấy nước ấm pha với lá trà xanh nấu lên rồi vệ sinh, bôi kem chống hăm của con luôn.. thế mà vẫn không khỏi. Gọi điện thoại tư vấn nhỏ bạn nó hỏi mình quần lót có sạch không? có hơ lửa không mà bị ngứa. Hic.. sinh xong nghe đồn phải hơ vùng kín cho nó se khít lại, vậy mà cũng lơn tơn làm theo, ai dè bị ngứa dữ dội vậy đâu. Quần lót giặt xong không có nắng phơi nên không được khô ráo cho lắm, phần con khóc phần nhà cửa không ai dọn dẹp phụ, mình thì như con mắm. Phải chăng vì những lý do đó mà mình quên đi việc chăm sóc bản thân không?


Từ bữa đó giặt đồ nhỏ ra là phơi khô xong còn đem đi ủi nữa, vậy cho chắc, kiên trì vệ sinh và không mặc đồ nhỏ 2 ngày, tình trạng ngứa giảm hẳn đi, nhưng hơi khó chịu chút.


Vậy đó, nếu chị em không lo chăm sóc vùng nhạy cảm đó thì chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Khổ lắm mà không dám thổ lộ cùng ai. Cũng may nó thuyên giảm chứ không chắc phải đi gặp bác sĩ phụ khoa gấp.


Sau này đi khám định kỳ, hỏi bác sĩ mới nói do mình vệ sinh không kỹ, mặc đồ lót ẩm ướt, ngoài ra việc đi đại tiện xong rửa không đúng cách cũng khiến các bạn gái mắc bệnh phụ khoa.


Hồi đó cũng mong có loại dung dịch vệ sinh phụ nữ uy tín để dùng mà không có ai nhờ mua hộ, giờ mua qua mạng cũng tiện cả rồi. Nhất định sẽ giới thiệu cho tụi bạn đang bầu bí cái sản phẩm Beezella với chiết xuất từ 10 loại hoa và thảo dược tự nhiên, không để tụi nó mắc phải vụ ngứa ngáy giống mình chịu đựng.:Embarrassment: