Mình ở Westgate bên Tân Túc, cuối tuần hay chạy sang Bình Tân thăm bà chị họ gần khu Privia Khang Điền. Thường thì ăn uống xong là về sớm vì đường cũng xa, nhưng hôm rồi hai chị em la cà đến tối, bụng đói mà ngại chạy ra đường lớn nên chị mình dẫn vô một cái hẻm trên đường Tên Lửa — quán tên Ốc Ken hẻm cụt.
Mình vốn không kỳ vọng gì mấy vì nhìn quán nhỏ, trong hẻm, nhưng ăn xong thì phục thật. Ốc hương rang muối tươi roi rói, thịt chắc ngọt, không bị tanh hay nhão. Chân gà sa tế thì khỏi chê — cay vừa, thấm gia vị, hai chị em gọi thêm dĩa nữa mới chịu thôi. Giá cả bình dân, ăn no nê mà tiền không đau.
Điểm mình thích nữa là đậu xe thoải mái, ngồi không bị thúc, phù hợp mấy buổi tối rảnh muốn ngồi lai rai nói chuyện. Mình có đọc thêm bài viết chi tiết về những quán ốc ngon gần chung cư Privia Khang Điền, thấy có nhắc Ốc Ken và đúng với trải nghiệm của mình luôn.
Chị em nào ở khu Bình Tân, Bình Chánh mà chưa biết chỗ này thì thử ghé xem nhé. Mình ở xa mà còn tính hôm nào sang thăm chị là ghé thêm cho bằng được!

