"Cô bé" của con mưng mủ bốc mùi hôi chỉ vì sở thích tai hại thường ngày của mẹ
Chỉ vì sở thích tai hại của mình mà em hại con gái em “khổ sở” suốt một thời gian dài. Cũng may là chữa khỏi nhưng từ nay em thề chẳng dám động đến ba mớ đồ đó nữa!
Hồi còn con gái, em có một sở thích khá “độc đáo” là đi “săn” đồ si ở khắp các chợ lớn nhỏ ở Sài Gòn. Hầu như tháng nào em cũng hẹn mấy đứa bạn thân đi vòng vòng các chợ như Hoàng Hoa Thám, Bà Chiểu, chợ Nguyễn Tri Phương… Lúc đó còn là sinh viên, đâu có tiền mua nhiều đồ mới nên đồ si trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Đồ ở đây trung bình mỗi món chỉ 20 đến 30 nghìn, chất liệu tốt, kiểu lại độc, tội gì mà bỏ qua!
Sau này mặc dù đi làm, có chồng cho tiền mua đồ mới nhưng em vẫn thích đi chợ si với đám bạn cũ, đôi khi còn rủ cả đồng nghiệp đi cùng.
Nhiều người cũng khuyên em là không nên mua đồ si vì nó đã qua sử dụng nên khá dơ bẩn và khi chúng ta mặc vào có thể rước bệnh này nọ vào thân. Nhưng em nghĩ có lẽ họ không biết cách xử lý nên vậy, chứ em thì có nhiều năm kinh nghiệm mua và mặc đồ si rồi và chưa từng gặp sự cố gì. Vì trước khi giặt, em đều ngâm với nước sôi rất kỹ, quá trình giặt cũng cầu ký nhiều công đoạn và tuyệt đối luôn phơi dưới nắng.
Không chỉ mua đồ cho em, em còn mua đồ cho con gái nữa vì đồ si cho các bé gái tầm 3-5 tuổi như con em khá nhiều và rất nhiều mẫu đẹp, giá thì khỏi phải nói, chỉ 100 nghìn là có ngay 2-3 bộ đồ đẹp.
Vậy là những ngày cuối tuần rảnh rỗi em lại dạo dạo mấy chợ đồ xi chỉ cần bịt khẩu trang, ngồi cả buổi, lanh tay lẹ mắt là lựa được cho con 1 mớ đồ si đẹp và độc. Để xử lý đồ con mặc, em cũng xài chiêu cũ và thấy hiệu nghiệm vô cùng.
Nghĩ vậy đã an toàn nên em càng “được nước làm tới”, mua đồ bơi si cho con. Con mặc vào đã xinh trông lại càng xinh, làm ai cũng khen lấy khen để.
Cuối tháng rồi, cả nhà tổ chức đi biển Vũng Tàu chơi, em cho con mặc bộ đồ bơi mới nhất vừa xí được. Không ngờ, sau khi về đến nhà, con khóc bảo ngứa. Lúc đầu em nghĩ là con tắm phải vùng nước biển có sứa nên bị vậy nên chỉ thoa dầu qua loa.
Nhưng được đâu khoảng hai hôm sau, khi mặc đồ cho con đi học, vô tình đụng vào “vùng nhạy cảm” con em khóc thét lên vì đau. Lúc này em mới nhìn kỹ thì thấy trên da có hột đỏ li ti nổi đầy hai bên bẹn, có dấu hiệu mưng mủ và còn bốc mùi hôi nồng nữa chứ. Khiếp quá, em cho con nghỉ học, đến ngay bệnh viện ngày hôm đó.
Sauk hi nhìn thấy “chỗ ấy” của con như thế thì bác sĩ mắng em té tát vì tội làm mẹ mà không biết cách chăm sóc con, để con ra nông nỗi này mới cho đi khám, không để mắt theo dõi những “vùng nhạy cảm” của con hàng ngày để viêm nhiễm nghiêm trọng.
Ảnh minh họa.
Lúc đó em chỉ biết ngồi mà nghe chửi chứ chẳng dám nói gì hơn, càng không dám nói để việc cho con mặt đồ si.
Nhưng con em mặc đồ này cũng lâu rồi có sao đâu, sao lần này lại bị. Mà quy trình xử lý của em cũng khá kỹ: phơi phóng nắng to đường hoàng, lại mua hàng si thùng dành riêng cho trẻ nhỏ thì làm sao có chuyện con bị viêm nhiễm vùng kín là do đồ si mẹ mua?
Em đem chuyện kể cho nhỏ bạn thân, nó cũng chửi cho một trận tới bến em mới ngộ ra rằng dù là đồ thùng của trẻ em nhưng trước đó cũng đã ủ trong mớ đồ người lớn và khả năng lây lan vi khuẩn, virus từ đó là không thể tránh khỏi.
Không chỉ vậy, một số vi khuẩn còn có khả năng sống sót rất dai dẳng nên có giặt, tẩy cỡ nào cũng bám lại được. Cũng may là con em không bị lây nhiễm mấy cái bệnh tình dục như lậu, giang mai, sùi mào gà… gì đấy, bằng không chỉ có nước em trốn khỏi nhà luôn quá. Thật ra chồng em rất ghét sở thích mua đồ si của em, nhưng nói mãi không được, giờ mà biết con bị bệnh vì mớ đồ này thì có nước “giết” em.
Qua vụ việc lần này em như được khai sáng các chị ạ, không còn dám mua đồ si cho con mặc nữa đâu. Mà không chỉ đồ si mới vậy đâu nhe các mẹ, những bộ đồ mới mua ở tiệm cũng cần giặt sạch kỹ lưỡng và phơi phóng nơi có nắng tốt trước khi cho con mặc cho an toàn nhé. Vì hóa chất từ thuốc nhuộm và chất liệu vải sợi có thể khiến da bé bị kích ứng nặng nề nếu mẹ không kịp xử lý.
Sau chuyện của em, mong rằng các mẹ nào có chung sở thích hoặc bị nghiện đồ si thật hãy thật cẩn thận, đặc biệt là khi mua nó cho con dùng nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1