Các mẹ ơi, giúp em với...


Bé nhà em đươc 10 tháng 7 ngày rồi. Đợt 6~7 tháng, cháu bị biếng ăn (do bà nội ở nhà cho ăn nhưng ko biết cách, toàn ép ăn nên bé rất sợ ăn). Sau bà có việc đi vắng mấy tháng, bố mẹ tranh thủ thời gian đó luyện tập ăn uống lại cho con thì bé lại ăn ngon lành. Từ tháng thứ 8, bé nhà em đã không ăn bột mà chuyển sang ăn cháo nguyên hạt vì bé nhai rất tốt.


Hiện tại bé 10 tháng nặng 9kg, chiều cao 73.5cm. Ngủ 1 ngày 14 tiếng, 2 giấc sáng - chiều và 1 giấc tối (ngủ thẳng giấc đến sáng). Lúc thức thì chơi khá ngoan, đã mọc đc 8 răng và đang tập đi. Trộm vía bé nhà em mọc răng thì chỉ chảy dãi nhiều và thích cắn, chứ ko có biểu hiện gì khác.


Bé đang duy trì chế độ ăn hàng ngày là: 2 bữa cháo hạt (2/3 bát ăn cơm người lớn, đổi món liên tục) + 500~600ml sữa công thức và sữa mẹ + ăn vặt sữa chua, hoa quả, bánh mì lúa mạch hoặc bánh quy ăn dặm


Tự dưng 2 tuần trở lại đây, bé biếng ăn kinh khủng. Cứ nhìn thấy bình sữa hoặc bát cháo là lắc đầu nguầy nguậy, mím môi... :(


Sữa thì em cố gắng lừa cho đút thìa, vẫn ngồi ghế ăn nhưng phải cho chơi các loại đồ chơi mới chịu ngồi yên để mẹ đút sữa.


Nhưng ăn cháo thì nhất định ko chịu há miệng để ăn ngoan như trước. Cứ ăn đc 2~3 thìa đầu tiên rồi bé thôi luôn, ko chịu ăn nữa. Mẹ cũng ko dám ép vì sợ con quay lại thời kỳ nhìn thấy ghế ăn là khóc thét, nôn ói như trước đây.


Em stress kinh khủng vì con ăn ít quá. Đang định tăng lên thành 1 ngày 3 bữa cháo và cho ăn lổn nhổn hơn, thế mà giờ cả ngày ko ăn đc lưng bát cháo, toàn phải cho uống sữa để bù khẩu phần. Em cũng tính cho nhịn để bé đói và chịu ăn. Nhưng bé chả có biểu hiện gì là đói cả :(( Bé chỉ thích ăn những thứ mà người lớn đang ăn, nhưng cũng chỉ ăn thử vài miếng rồi thôi...hix hix....


Em vẫn thấy cháu chơi đùa bình thường, chỉ có ăn là ít đi, nên thi thoảng có hôm buổi tối vì đói nên ngủ ko yên, toàn thức giấc đòi ti mẹ. Mà mẹ thì giờ ít sữa rồi, có đủ cho con ăn đâu :((


Em nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn cho con em với..huhu...Lo cho cháu quá mà là con đầu, ko có kinh nghiệm chăm con. Cảm ơn các mẹ ạ...