Chào các mẹ!


Con trai mình 11 tháng, 11kg, 75cm (trước khi bỏ ăn). Trước tết, trộm vía con ăn khá tốt, ngày 3 bữa sữa, 2 bát cháo đầy. Tuy nhiên, tết này con tự dưng không chịu ăn cháo. Sau khi về quê (HN-Vinh), con lại càng hư hơn, bỏ ăn 2 bữa chính này (vào 11h và 17h30). Ăn được 2 miếng cơm nhai, ăn một tý bánh quy, cứ đưa thìa vào là khóc thét, từ chối.


Em cũng không hiểu tại sao nữa. Con giờ mới mọc được 4 cái răng. Bình thường ăn cháo thì có đủ tinh bột, rau, thịt, dầu ăn. Giờ bỏ ăn thế này thì làm sao mà phát triển được các mẹ.


Sữa thì khi đói quá mới chịu uống, mà em còn phải ép đây.


Các mẹ tư vấn cho em với. Bà nội giờ toàn trách vì đưa cháu về quê ngoại nên giờ nó mới thế (từ khi đẻ ra đến giờ mới được về quê đấy ạ)