Sau khi xem xong bộ sưu tập ‘7 ngày 1 tuần’ đẹp mê ly của chị vo_chong_vui, em thấy hết muốn thi thố luôn. Nhưng mà vải đã mua về 1 đống rồi, nên cuối cùng vẫn quyết định cắt, rồi may, rồi post lên giành giải "Dũng cảm" vậy :Laughing:


Trang phục may cho bé gần tròn 1 tuổi, Vm: 50, Ve: 46, Vn: 46


Ảnh chụp lên hơi bị khác màu ạ. Màu xanh ở ngoài em ưng hơn. Hoa thêu trên vải cũng nổi hơn.


Vì là sản phẩm đi thi nên em chỉn chu hơn bình thuờng, vẽ lên mex rồi mới áp lên vải để cắt.


Tiếp đó là ráp các mảnh thân áo với nhau, ráp nách rồi cuốn nẹp cổ cuối cùng. Nẹp cổ em dùng viền ống mua ở Nguyễn Thái Học ý, loại 10mm.


À, ở đây trước khi may ráp em có trang trí 5 bông hoa tuyết màu hồng phấn (giống màu hồng phối ở tay và cổ áo).


Và cuối cùng, sau 3 buổi tối còng lưng căng mắt đã ra đuợc sản phẩm thế này :D Bé mặc vừa, và chắc là thích vì rất cười tươi ăn ảnh ạ.