Khi còn nhỏ, bé gái nào cũng mong mình là công chúa, được ở trong cung điện nguy nga, được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ.
Vậy mà trong thực tế, không phải nàng công chúa nào cũng được sống hạnh phúc, không phải tình yêu nào cũng có phép màu. Ví như ở Nhật Bản, cuộc đời của nàng công chúa Mako chính là điển hình cho trường hợp buồn như thế.
Chuyện tình của công chúa Mako rất được công chúng quan tâm (Ảnh Zing)
Công chúa Mako gặp gỡ bạn trai Kei Komuro lần đầu vào năm 2012, khi cả hai là sinh viên theo học tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo. Đến năm 2017, cả hai quyết định đính hôn. Kể từ đó, sự giám sát và cả soi mói của truyền thông, công chúng đối với Komuro bắt đầu dồn dập.
Không xuất thân giàu có, Kei Komuro - vị hôn phu của Mako - mồ côi cha từ nhỏ, sống cùng mẹ và ông nội. Trong khoảng thời gian học đại học, Kei Komuro kiếm thêm thu nhập bằng cách dạy tiếng Anh và làm việc bán thời gian tại một nhà hàng của Pháp.
Không lâu sau đó, truyền thông đưa tin mẹ của Komuro còn nợ hôn phu cũ 4 triệu yen để trang trải tiền học phí đại học cho con trai, dẫn tới hai bên xảy ra tranh chấp. Tin tức dẫn đến những lời đồn thổi rằng Komuro thực chất là kẻ đào mỏ, lợi dụng khoản tiền hồi môn của Công chúa Mako để tư lợi cho bản thân.
Hậu quả, đám cưới dự kiến tổ chức vào năm 2018 bị hoãn lại. Đến tháng 8 cùng năm, Komuro sang Mỹ du học ngành Luật tại Đại học Fordham. Vào tháng 4, Komuro công bố một tài liệu dài 28 trang giải thích các khoản vay và cam kết sẽ trả hết nợ. Nhưng hành động này cũng không vớt vát nhiều cho hình ảnh của anh trong mắt dư luận Nhật.
Vì dư luận, cặp đôi đã không thể kết hôn suốt 4 năm trời (Ảnh Zing)
Theo nguyên tắc của Hoàng gia Nhật, công chúa Mako sẽ mất tước hiệu vì kết hôn với thường dân. Công chúa được tặng của hồi môn trị giá 1,3 triệu USD nhưng cô đã quyết định từ chối. Với các tờ báo lá cải ở Nhật Bản, mọi chi tiết dù là nhỏ nhất xoay quanh chuyện kết hôn của Công chúa Mako cũng có thể đem ra làm chủ đề bàn tán.
Hiện tại, công chúa Mako đang phải điều trị chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Nguyên nhân xuất phát từ chuyện các phương tiện truyền thông của Nhật Bản đã đưa tin dồn dập về mối quan hệ tình cảm của công chúa suốt 4 năm qua, cộng với hàng loạt những bình luận nhắm vào cả hai. Theo dự kiến, công chúa sẽ tổ chức đám cưới với vị hôn phu của mình vào cuối tháng 10 này.
Hình ảnh Komuro cột tóc đuôi ngựa không được lòng dư luận (Ảnh: Zing)
Vậy là câu chuyện cổ tích đã không xảy ra với chuyện tình của công chúa Nhật Bản Mako, dù nàng xinh đẹp, thông minh và xuất thân trong gia đình danh giá. Điều buồn hơn, suốt 4 năm ròng rã, cả hai đã bị trì hoãn hôn nhân bởi miệng đời.
Có lẽ với người bình thường, một tình yêu đẹp là khi chúng ta tìm thấy một nửa đích thực của nhau, được yêu say đắm nồng nàn. Nhưng nàng công chúa Mako thì lại quá tội nghiệp, chỉ vì muốn kết hôn với một anh chàng nghèo, nàng phải từ bỏ tước hiệu, từ bỏ hồi môn, từ bỏ hoàng gia, ra đi với hai bàn tay trắng.
Rõ ràng, quan niệm “môn đăng hộ đối” đã ăn quá sâu trong suy nghĩ của người Châu Á, khiến cho nhiều đôi uyên ương dở khóc dở cười. Nhìn lại một chút, vị hôn phu của công chúa Mako cũng là người đàn ông có phẩm chất, có trí tuệ, nhưng chỉ vì nghèo nên không được nhà gái đánh giá cao.
Tuy nhiên, bản lĩnh của một người đàn ông đâu phụ thuộc vào vẻ ngoài, phải nhìn vào tương lai của anh ta, vào ý chí và sự vươn lên, chứ không thể dựa vào xuất thân hay hình dáng bên ngoài – đó là hai yếu tố họ không tự quyết định được và mẹ cha “đã cho” như thế nào thì họ phải nhận như thế ấy.
Quan trọng hơn, hãy nhìn vào tình yêu của Komuro dành cho công chúa Mako, phải chân thành, bền bỉ thì mới có thể gắn bó với nhau lâu đến vậy. Nếu lấy người mình không yêu, nếu lấy người giàu có theo ý muốn của mẹ cha, dòng họ… thì nàng công chúa có khác gì con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, sống một cuộc đời cô độc.
Công chúa Mako đã từ bỏ hết tất cả, bao gồm danh phận và tiền bạc (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Ngẫm người Việt cũng có câu nói rất hay, “yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Một khi dư luận đã không thích anh chàng Komuro thì cho dù anh làm gì, biểu hiện ra sao, có nỗ lực như thế nào… tất cả đều không thể hài lòng được những suy nghĩ ác ý, những con người nhiều chuyện.
Nhưng trải qua 4 năm đầy sóng gió, đôi trẻ vẫn có thể ở bên nhau, động viên vượt qua những khó khăn trước mắt, chứng tỏ họ vẫn luôn chân thành trong tình cảm. Dù công chúa Mako đã là thường dân, không còn tài sản trong túi, không còn lợi ích hoàng gia thì vị hôn phu đâu có bỏ rơi nàng.
Trong tình yêu không ai hứa trước được điều gì. Nhưng qua câu chuyện của nàng công chúa, chúng ta mới thấy một góc khuất khác của cuộc sống. Không phải cứ sinh ra trong giàu sang đã sướng, chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi được độc lập, được sống và làm việc, được yêu và kết hôn theo ý muốn của chính mình.
Nguồn: Zing


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1