Con yêu nè,

hình ảnh

Hôm nay mẹ lại muốn viết thư gửi cho con ấy. Mẹ đọc được đâu đó câu chuyện rằng giữa mẹ và con ai sẽ là người dành nhiều tình thương hơn cho người còn lại. 

Người con thì nói từ lúc con sinh ra, con chưa biết gì thì con đã yêu mẹ. Nhưng mẹ bảo rằng, từ lúc mẹ gặp con cho đến cuối đời người mẹ yêu thương chính là con. 

Mẹ cũng suy ngẫm về chuyện này và cũng xem thử mẹ yêu con hơn hay con yêu mẹ hơn. Nhưng mà mẹ chợt nhận ra đâu cần phải xem ai yêu thương ai nhiều hơn đúng không con. Vì tình thương mẹ dành cho con là bao la và tình yêu con dành cho mẹ cũng không thể so sánh được.

Mẹ hạnh phúc khi thấy con lớn lên từng ngày, khi con bước đi những bước đầu đời, khi con cất tiếng gọi mẹ. Rồi mai mốt khi con đi học, con có người yêu, con đám cưới, con có con thì mẹ không biết cảm xúc như thế nào nữa.

Còn con, con luôn quấn quýt bên mẹ. Dành cho mẹ bức vẽ đầu tiên của con, cái nắm tay đầu tiên lẫn tiếng gọi đầu tiên của con.

Dù sao này có chuyện gì đi nữa, mẹ hứa sẽ luôn đồng hành cùng con con nhé!

Mẹ yêu con rất nhiều.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh