Nhìn bố toàn thân ướt sũng đi dưới cơn mưa, nhường ô che cho con mới thấy bố cũng rất thương con dù ít khi thể hiện.
Nhiều khi các bố bị trách oan, bị mắng vô tâm, không biết thương con, lo cho con. Mà ít ai hiểu, bố thương con chẳng thua gì mẹ, chỉ là kiệm lời, vụng về trong cách thể hiện mà thôi.
Như những ông bố chịu ướt che mưa cho con dưới đây, nhìn là thấy thương liền đó các mẹ. Nhà nào có ông bố đáng đồng tiền bát gạo, biết thương con thế này thì phải trân trọng và giữ thật chặt nhé.
Nhường hết ô che cho con khỏi ướt là một bản năng
Trước đây từng có hình ảnh ông bố che mưa cho con dù bản thân ướt sũng đã khiến nhiều người xúc động. Khoảnh khắc này được hàng triệu người khen ngợi vì tình phụ tử thật thiêng liêng.
Ảnh: ettoday
Được biết ông bố trong bức ảnh thời điểm đó đang là giám đốc phụ trách hoạt động đầu tư ngân hàng tại Mỹ. Theo lời ông bố kể lại thì vừa ra khỏi cổng trường bỗng mưa rất to. Nhà gần nên anh quyết định cùng con về chứ không ở lại trú. Việc đưa ô che hết sang phía con là một hành động bản năng.
Khi được hỏi sao không bế con lên rồi bố con cùng che ô cho khỏi ướt, ông bố đáp đây là cách dạy con của gia đình. Anh muốn thằng bé vẫn phải tự mình đeo ba lô và tự đi về nhà, nếu bế hay xách cặp hộ con sẽ tập thói xấu cho con.
Nhưng nói gì thì con vẫn là đứa bé, một chiếc ô chắc chắn không đủ che cho cả hai nên bố quyết định nghiêng hẳn sang cho con. Là một người bố anh không thể để con dầm mưa cảm lạnh được.
Bức ảnh chụp bố che mưa cho con dù bản thân ướt sũng được khen ngợi là bằng chứng tính vị tha của người làm cha. Tình yêu của bố khiến hàng ngàn trái tim tan chảy.
Bố dầm mưa đưa hai con băng qua chỗ ngập nước
Nói chi cho xa, ngay ở Huế cũng đã có một bức ảnh đi vào lòng người mang tên “Làm cha”. Nhiều người đã rất thích khoảnh khắc giản dị được ghi lại vào tháng 9/2016.
Ảnh: Hiếu Trương Minh - VTCnews
Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Hiếu Trương Minh, khi mà Huế có nhiều nơi ngập úng trong trận mưa lịch sử. Nhiều trường học đồng loạt cho các bé nghỉ, phụ huynh hối hả đến đón con.
Ông bố trong bức ảnh đã để xe ở một nơi cao ráo, sau đó gấp rút đưa hai con băng qua chỗ ngập dưới cơn mưa tầm tã. Bố xắn quần ống thấp ống cao, bản thân ướt từ đầu đến chân, hai tay giữ chặt hai đứa con nhỏ đi qua chỗ ngập. Bố có thể ướt nhưng các con đứa có áo mưa, đứa được che ô là đủ rồi.
Chui vào áo bố trú mưa
Trong một tình huống khác, dù không có mưa to, dù bố không chịu ướt che mưa cho con nhưng cách che mưa chắn gió của bố dành cho con cũng rất được chú ý. Trong một hội nhóm trên mạng xã hội, bức ảnh hai bố con được lan truyền vì sự độc đáo.
Ảnh: Giáo dục thời đại (phải) - putaoxin (trái)
Khi đang đi xe trên đường thì có mưa, đứa bé la lên “mưa bố ơi” thì được bố bảo chui vào áo bố đi. Thế là thằng bé kéo căng áo bố rồi chui vào ngồi im ru trong đó. Một bức ảnh dễ thương lan tỏa sự ấm áp giữa cuộc sống vội vã.
Bố và mẹ ai cũng yêu thương con nhưng cách thể hiện mỗi người khác nhau. Đừng thấy các bố bình thường ít nói, ít gần con mà nghĩ bố lạnh nhạt, không thương. Che chở con là một bản năng của người làm bố, đôi khi không nói thành lời nhưng cứ nhìn hành động của bố là hiểu hết ngay.

