Thương con dâu út gặp hoàn cảnh éo le, mẹ chồng thường hối thúc con nên tìm người phù hợp để tái hôn thay vì cứ sống cảnh góa bụa.
Đó là câu chuyện quá đỗi xúc động, nhân văn mà mình vừa đọc được trên VNE nên chia sẻ lại với mọi người nha. Mẹ chồng cũ thương con dâu sống cô đơn nên thường khuyên con tìm người đàn ông phù hợp để tái hôn, còn bà sẵn sàng chăm cháu nội thay con dâu.
Cuối tháng 4 vừa rồi, Đỗ Thị Lệ (38 tuổi, Thanh Hóa) đã về nhà chồng mới với sự chúc phúc từ bố mẹ chồng cũ. "Từ nay, ngoài gia đình chồng cũ và nhà mẹ đẻ, tôi có thêm chồng yêu thương, đồng hành, có gia đình anh ủng hộ để vượt qua những ngày khó khăn", cô dâu trẻ nghẹn ngào tâm sự.
Cô dâu chụp ảnh cùng mẹ chồng cũ. (Ảnh: VNE)
Năm 2016, Lệ kết hôn với một anh chàng cách nhà 7km nhưng không bao lâu là cô rơi vào cảnh góa vì chồng qua đời vì tại nạn. Lúc đó, Lệ đang mang thai con đầu lòng hơn 2 tháng. Tình cảnh càng thêm ngặt nghèo khi Lệ nhận kết quả siêu âm từ bác sĩ: thai nhi trong bụng mẹ được chẩn đoán bị hở hàm ếch.
Tuy vậy, người mẹ trẻ vẫn quyết giữ lại con. Lúc chào đời, đứa bé bị đa dị tật bẩm sinh, nặng 1,8kg và phải nằm viện hơn 1 tháng. Chồng mất, con thường xuyên bệnh, nhiều lúc Lệ tủi thân đến rơi nước mắt nhưng may còn có nội, ngoại đỡ đần một tay.
Bà Mùa, mẹ của người chồng quá cố của Lệ, tâm sự trên VNE: "Các anh chị có vợ có chồng, còn nó một thân. Nhiều bữa tôi phải chạy đi chỗ khác khóc vì thương con dâu".
Thương con dâu tuổi còn trẻ lại góa, con bệnh đau nên mẹ chồng thường khuyên Lệ mở lòng, tìm người đàn ông phù hợp để có người hủ hỉ. Khi biết con dâu có ý định đi xuất khẩu lao động, mẹ chồng khuyên "có kiếm được tiền tỷ mà cô đơn thì không thể có hạnh phúc" và "nếu không tranh thủ lúc trẻ lấy chồng, sẽ không tìm được người tốt nữa".
Ngẫm nghĩ lời khuyên của mẹ chồng, cô gái 28 tuổi mở lòng với người đến với mình. Giờ gặp được người hiểu, cảm thông cho hoàn cảnh ngặt nghèo, Lệ đã lên xe hoa lần hai. "Anh biết rõ hoàn cảnh của tôi nhưng không ngại. Nhà anh cũng thương nên tôi đỡ tủi", cô gái trẻ nghẹn ngào.
Người chồng hiện tại của Lệ là anh Lê Thủy (36 tuổi) đã khiến mẹ đơn thân 1 con rung động vì câu nói: "chẳng thể nhờ cậy con thì hãy cùng anh đi hết tuổi già để cùng nương tựa".
Tết vừa rồi, Lệ đã đưa anh Thủy về giới thiệu với gia đình mẹ ruột và ra mặt bên nhà chồng cũ.
Một điều ấm lòng đó là bố mẹ chồng cũ rất tận tình, tác hợp con dâu đi thêm bước nữa. Thay mặt nhà gái, bố mẹ chồng cũ của Lệ nhận sính lễ từ gia đình chồng mới rồi gả con dâu đi.
"Bố mẹ bảo với bố mẹ chồng mới nếu đối xử không tốt với tôi thì sẽ đón tôi về ở với ông bà", Lệ xúc động kể.
Nghe đến đây là mình rất xúc động cũng như mừng cho cô gái trẻ vì sau bao thiệt thòi, mất mát đã phần nào được an ủi khi gặp người đàn ông tử tế. Đặc biệt, gia đình chồng cũ rất thương con dâu, sẵn sàng đứng ra che chở cho con. Mong rằng trong tương lai, cô gái tên Lệ sẽ không phải khóc vì buồn tủi vì gặp được nhiều người tử tế, thương yêu cô hết lòng.
(Ảnh: VNE)
Khi gia đình chồng mới của Lệ ngỏ ý đón con về ở cùng mẹ, vợ chồng bà Mùa từ chối. "Nếu cháu khỏe mạnh, con theo mẹ là lẽ thường, nhưng cháu ốm đau sẽ thành gánh nặng cho Lệ, khiến cuộc sống mới của con khởi đầu khó khăn", bố chồng cũ của Lệ nói.
Ngày con gái về nhà chồng mới, bà Trung (mẹ đẻ của Lệ) rất xúc động vì giờ đây con đã có người đàn ông tử tế thương yêu, hiểu cho hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài ra, bà vô cùng biết ơn bố mẹ chồng cũ của con vì họ đã yêu thương, bảo bọc con dâu rất tận tình.
"Con tôi có thiệt thòi vì chồng mất, con ốm đau, nhưng may mắn khi có nhà chồng thương yêu, nay lại gả chồng cho. Không mấy ai đủ tốt để làm được vậy", người phụ nữ 52 tuổi nghẹn ngào chia sẻ.
Tương lai là chuyện khó nói trước, chỉ biết hiện tại cô gái 28 tuổi đã có cuộc đời hứa hẹn nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. Có được tình yêu từ người chồng mới, Lệ cho biết giờ cô được tiếp thêm sức mạnh để tự tin bước tiếp. “Rồi mai này tôi sẽ có thêm những đứa con, để cùng mình và chồng, tạo thành sức mạnh hỗ trợ cho đứa con đầu nhiều thiệt thòi", cô dâu trẻ tâm sự.

