Trở thành vận động viên đóng góp cho quốc gia và xã hội, rất nhiều người phụ nữ đã chấp nhận hy sinh tuổi xuân, không yêu đương hẹn hò, suốt ngày chỉ biết nỗ lực tập luyện. Vậy mà khi giành được huy chương, họ lại bị soi mói đời tư thay vì được khen ngợi.

Đây cũng là vấn đề mà mấy ngày qua khiến dư luận Trung Quốc xôn xao. Cụ thể, vào ngày 1/8, khi nữ vận động viên Gong Lijiao giành huy chương vàng Olympic cho Trung Quốc ở bộ môn đẩy tạ, một phóng viên đến từ hãng thông tấn quốc gia CCTV đã đặt câu hỏi về ngoại hình “nam tính” và kế hoạch lập gia đình của nữ vận động viên này.

“Gong Lijiao gây ấn tượng cho tôi về ngoại hình của một phụ nữ nam tính”, nữ phóng viên này nói. Cô cũng hỏi thêm về kế hoạch tương lai của nữ vận động viên 32 tuổi: “Bạn từng là một phụ nữ lực lưỡng để phục vụ mục đích đẩy tạ. Nhưng sau này, liệu bạn có thể thay đổi nhằm trở thành chính mình không?”.

hình ảnh

Gong Lijiao bị phóng viên bình luận có "ngoại hình nam tính" (Ảnh: Zing)

Gong Lijiao lúng túng đáp lại.: “Nếu sau này không cần tập luyện nữa, có lẽ tôi sẽ giảm cân, rồi kết hôn và sinh con - những dấu mốc đường đời mà ai cũng phải trải qua”. Sau đó, Lu và người quay phim tiếp tục đặt câu hỏi cho nhà vô địch rằng cô đã có bạn trai hay chưa, có đang kiếm tìm chồng không, và liệu chồng tương lai của cô có giỏi chơi vật tay.

Từ sự vụ của Gong, một tài khoản trên mạng xã hội đã đặt ra câu hỏi “Liệu hôn nhân có phải điều duy nhất chúng ta có thể thảo luận về phụ nữ?”. Tính đến ngày 5/8, chủ đề này nhanh chóng thu hút 300 triệu lượt xem và tạo ra hơn 140.000 bài đăng liên quan.

Nhiều người dùng Internet chỉ trích các câu hỏi phỏng vấn của phóng viên đài CCTV, so sánh chúng với kiểu thăm hỏi gây khó chịu đến từ những người họ hàng tọc mạch. Một số khác thắc mắc tại sao một vận động viên giành huy chương vàng Olympic lại phải chịu đựng những câu hỏi mang tính rập khuôn như vậy. Đặc biệt, bài viết thu hút sự chú ý của Gong. Nữ vận động viên đã để lại bình luận: “Những dòng này đã nói lên mọi điều tôi đang suy nghĩ. Cảm ơn bạn!”.

Trước đó, nữ VDV Olympic giành HCV anh 3 Hou Zhihui cũng phải đối mặt với những bình luận về ngoại hình của mình, bất chấp việc đã đem HCV về cho quốc gia, rằng cô từng hành xử như con trai khi còn nhỏ.

hình ảnh

Gong Lijiao giành được huy chương vàng ở bộ môn cử tạ (Ảnh: Zing)

Đúng là trước những câu hỏi như thế này của phóng viên, khó có ai mà không bị tủi thân, chạnh lòng. Nhất là các vận động viên đang hào hứng với thành tích của mình, đang tự hào đã đem lại vinh quanh cho đất nước. Thế nhưng, khán giả phía sau họ, có một số người không muốn “chung vui’, chỉ muốn chăm chăm soi mói vào đời tư, thậm chí có ý “chế giễu” ngoại hình.

Là vận động viên cử tạ, cơ bắp có to một chút, thân hình có đô một chút thì đã sao? Đó là yêu cầu nghề nghiệp, là mục tiêu để họ phấn đấu nhưng định kiến xã hội ngày nay khốc liệt quá. Chính tại đất nước Trung Hoa, quan niệm "đàn ông trọng sự nghiệp, phụ nữ trọng nhan sắc" vẫn tồn tại rất sâu sắc.

Kiểu nhan sắc được ưa chuộng, quảng bá nhiều nhất ở xứ tỷ dân là xinh đẹp, gầy và “nữ tính kiểu truyền thống”, khiến các cô gái trẻ dễ cảm thấy tự ti về ngoại hình của mình hơn bao giờ hết. "Giảm cân là chìa khóa sắc đẹp", "Trẻ, trắng, gầy" trở thành khẩu hiệu được nhiều cô gái mải miết theo đuổi.

Và khi một ai đó đi ngược lại số đông, họ trở thành kẻ lạc loài chứ không phải là người đặc biệt. Đẹp về nhân cách, đẹp về tài năng, đẹp về tinh thần thể thao khỏe mạnh, đem huy chương về cho đất nước cũng chẳng thể được hâm mộ hay có nhiều người theo dõi như các em “hotgirl” chân dài. Đó là thực tế đối với phụ nữ, phũ phàng và cay đắng.

Rồi chuyện kết hôn, sinh con, họ cũng phải “báo cáo” với khán giả nước nhà. Và cô phóng viên, không khác gì mấy bà hàng xóm, tọc mạch, soi mói, mang ám chỉ nữ vận động viên kia đã  quá già rồi (33 tuổi), hãy mau lấy chồng đi, hãy mau giảm cân, thay đổi ngoại hình để còn có cơ hội được mai mối.

Câu hỏi ấy, khiến người bình thường nghe được còn thấy đau lòng, huống gì là với những con người đang ngày đêm đem vinh quang cho nước họ. Đáng ra thay vì được trân trọng, họ lại bị đối xử theo kiểu này. Và trên mạng xã hôi, chính nữ vận động viên cũng không hài lòng, nên cô đã để lại bình luận theo hướng “cảm ơn dân mạng đã nói hộ lòng tôi”.

hình ảnh

Em còn nhớ, nhà văn Trang Hạ đã viết những câu như thế này: “Xã hội dạy những người phụ nữ phải cố gắng trở thành…phụ nữ! (kỳ lạ chưa!) Bằng những quảng cáo mỹ phẩm hoàn hảo đẹp lộng lẫy làm cho phụ nữ bỗng dưng tự thấy mình xấu đi, chán ghét bản thân mình.

Những bìa tạp chí lạm dụng hình ảnh phụ nữ đã làm bao nhiêu nàng không dám chạy bộ, leo núi, lang thang khi có nắng bởi sợ làn da đen? Những mong muốn nào của xã hội đã khiến phụ nữ cảm thấy một lời khen ngợi của nam giới trở thành mục tiêu của đời mình-vượng phu ích tử, đảm đang, hy sinh…

Khi học được sự tự tin, bạn mới hiểu rằng cái đẹp và hạnh phúc không phải do con người ta mang đến, trang hoàng lên bạn, vì bạn đẹp, bạn trắng, má không tàn nhan, ngực chưa xệ, mà là sự mãn nguyện, hài lòng tự ngay trong tim.

Vậy cho nên, hy vọng qua câu chuyện “buồn” của nước bạn, hy vọng các anh chị phóng viên nước mình sẽ không hỏi những câu như thế này với các vận động viên. Và chúng ta, cũng đừng hỏi phụ nữ với những câu kém duyên như thế. Phụ nữ lúc nào cũng đẹp, đặc biệt họ đẹp nhất là khi tỏa sáng bằng tài năng.

Nguồn: Zing