Liên quan đến vụ 2 vợ chồng 95 tuổi yên nghỉ ngay trong căn nhà đang tranh chấp với con trai, mới đây có thêm những chi tiết mới và càng khiến nhiều người thêm đau lòng.
Theo Thanh Niên đăng tải, cụ ông Nguyễn Văn P. (95 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị T. (92 tuổi) ở Cà Mau đã qua đời trước Tết Nguyên đán 2022 trong khi 2 ông bà vẫn còn đang tranh chấp tài sản với chính người con trai thứ 4 của mình. Sau khi 2 vợ chồng mất, các con đã chôn cất bố mẹ trong chính căn nhà đang tranh chấp vì đây là di nguyện của họ.
Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, vợ chồng cụ P. có thửa đất 685m2 và ngôi nhà nằm trên miếng đất này. Cụ đưa ra yêu cầu là sẽ tặng lại số tài sản này cho người con nào chịu chăm sóc bố mẹ suốt đời.
(Ảnh minh họa: baoquangngai)
Ban đầu, chị Nguyễn Thị T. - cô con gái 5 của 2 cụ đã nhận trách nhiệm chăm sóc bố mẹ và được 2 cụ sang tên tặng lại toàn bộ nhà và đất. Tuy nhiên, đến năm 2017 thì chị T. xin trả lại 477m2 đất vì không đủ sức khỏe để tiếp tục chăm sóc bố mẹ. Chị đã xây nhà ở phần đất hơn 200m2 nên không trả lại.
Lúc này, anh V. - người con thứ 4 của cụ P. được đề xuất nhận tài sản và có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ. Vợ chồng chị T. cũng chuyển quyền sử dụng đất sang anh trai. Đáng nói, chưa tới 1 năm, anh V. đã dọn đi, không chăm sóc bố mẹ nữa.
Trước điều này, vợ chồng cụ P. đã đòi lại nhà và đất từ con trai "không chăm sóc nữa thì trả lại nhà đất để hai cụ giao người khác" nhưng anh V. không đồng ý trả. Cụ P. đã bức xúc kiện con trai ra tòa để đòi lại tài sản.
Trong thời gian này, chị T. tiếp tục chăm sóc bố mẹ nhưng chị thường xuyên phải đi điều trị bệnh và những lúc đó sẽ nhờ người anh thứ hai đến chăm giúp. Lắm lúc, cả 2 anh em đều bận là phải nhờ hàng xóm đến trông coi giúp 2 cụ lớn tuổi.
(Ảnh Thanh Niên)
Nhìn cảnh này mà nghẹn ngào quá đỗi. Đôi khi nhà đông con chưa chắc là được nhờ vì không phải lúc nào con cái cũng dành hết thời gian, tâm huyết, tình thương để phụng dưỡng bố mẹ già. Chưa kể, chăm sóc người lớn tuổi cũng không phải chuyện đơn giản nên nhiều gia đình gặp cảnh đùn đẩy trách nhiệm.
Thời buổi này, có nhiều ông bà cụ cố gắng dành dụm ít tiền khi còn trẻ khỏe, để khi lớn tuổi sẽ vào viện dưỡng lão, không phiền con cháu. Tuy nhiên, văn hóa ở Việt Nam thì điều này còn hạn chế vì tâm lý của nhiều người lớn tuổi vẫn muốn trông cậy vào con cháu thay vì sống một mình ở viện dưỡng lão. Ngặt nỗi, đâu phải lúc nào cũng nhờ được con cháu.
"Tính cho con mà, đâu có mần giấy tờ gì. Mần sổ chủ quyền cho nó xong rồi, 2 ngày nó bắt đầu c.hửi m.ắng tôi, trời ơi, còn hơn cha mà chửi con nữa. Tôi thấy vậy nên thưa ra phường, ra khóm. Cam kết với tôi 1 tháng sẽ sửa đổi lại, nhưng có 7 ngày bắt đầu c.hửi dữ nữa”.
Đó là những lời của cụ P. chia sẻ trên tờ Pháp luật TP.HCM vào tháng 7/2021 khi cụ còn sống. Thông tin này chưa được người con trai thứ 4 phản hồi nên chỉ là một chiều. Tuy nhiên, việc 2 cụ ấm ức, bức xúc khi con trai không chu toàn trách nhiệm phụng dưỡng mà vẫn không chịu trả lại nhà là điều được thể hiện trong những phiên tòa tranh chấp. Đáng tiếc, ở phiên xử phúc thẩm, tòa đã xử cho người con trai được quyền thừa kế căn nhà và đất vì trong giấy tờ không ghi rõ điều kiện nên cụ P. không thể đòi lại.
Câu chuyện đã thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm và để lại nhiều bình luận đáng suy ngẫm:
“Dù thế nào thì bố mẹ vẫn là bố mẹ. Cho dù không được cho gì đi nữa thì con cái vẫn phải có trách nhiệm phụng dưỡng. Vì tiền, vì đất mà bất hòa thì quá nhiều trường hợp.nhưng sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy. Cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương”
“Người mất thì đã mất rồi nhưng nỗi đau còn lại là sự tranh giành ngôi nhà. Đây là tài sản của 2 cụ tích cóp cả đời, đến khi nhắm mắt cũng không được thanh thản, nhẹ lòng”
“Bởi thế mới hay nghe "nhà của Ba Mẹ thì cũng là nhà của con nhưng nhà của con thì chưa chắc Ba Mẹ được ở”. Chua chát quá”...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1