Ngày xưa, xã hội mặc định chuyện nấu ăn là của phụ nữ, đàn ông chỉ việc ngồi mát xơi bát vàng. Thời nay tiến bộ, nhiều bà vợ nội trợ rất đoảng nhưng vẫn được chồng yêu thương vô cùng. Dẫu vậy, dư luận vẫn đặt câu hỏi, phụ nữ không biết nấu ăn, được hay không? Phụ nữ không giỏi chăm sóc bao tử cho chồng, có đáng tự hào đến thế?
Trước khi trả lời câu hỏi này, mời chị em cũng đọc một câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng xã hội dạo gần đây. Cụ thể, một gia đình đã ghi hình lại bữa cơm của mình với món ăn rất đặc biệt do chị vợ “chế biến”. Trong đoạn video anh chồng liên tục hỏi vợ món trên bàn là món gì. Cô vợ không ngần ngại trả lời là món thanh long xào rau.
Hình ảnh cô vợ xào rau với thanh long thu hút sự chú ý của cư dân mạng (Ảnh: Tiin)
Anh chồng bực tức nói: ‘Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa thấy ai cho thanh long xào rau bao giờ. Ban đầu nhìn tưởng sứa gắp lên ăn ngọt ngọt, lợ lợ không ra một cái gì'. Ngay lúc này người vợ đáp trả: ‘Ngon mà, anh ăn đi, anh ăn trứng này', anh chồng tiếp tục nổi cáu, ‘cô cho mèo ăn thượng vàng hạ cám, cô cho chồng ăn thanh long xào rau, thật không thể đỡ nổi' khiến nhiều người nửa ôm bụng cười cho cô vợ vụng về, nửa thương cảm cho anh chồng vì được ăn những món ăn 'lạ nhất trên đời'.
Video đối đáp món thanh long xào rau của đôi vợ chồng trẻ sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu về 2 triệu view trên TikTok. Đại đa số đều cười không ngậm được mồm với món ăn kỳ lạ mà người vợ đã nấu.
‘Tôi cũng chưa từng ăn món thanh long xào rau bao giờ. Anh chồng này đúng là có phúc lớn khi lấy được người vợ như thế' ‘Đỡ thế nào được với món ăn đặc biệt, kỳ lạ của cô vợ này. Nghe thôi cũng đã thấy ngán tận cổ rồi' ‘Vụng đến mấy thì cũng phải biết cái gì nên nấu với nhau chứ. Dại đến mức này chắc sau pha bột sắn dây với mật ong cho chồng uống thì khổ'.
Tuy nhiên, thực tế video trên chỉ là vợ chồng này quay lại gây trò vui cho mọi người xem chứ không hề có sự khờ dại của người vợ trong việc bếp núc. Dẫu vậy, một lần nữa, dư luận vẫn không ngừng bình luận và tranh cãi, liệu phụ nữ thời nay có nên biết nấu ăn hay không.
Hình minh họa (Ảnh: Internet)
Suy cho cùng, nấu ăn cho cả gia đình không phải là chuyện của một mình người phụ nữ, vì họ cũng phải đi làm, đi học và kiếm tiền như đàn ông, đôi khi việc đi chợ nấu cơm chưa được chu toàn hoặc chưa hiểu rõ thì có thể dùng thời gian để học hỏi. Nhìn tích cực hơn một chút, thanh long xào rau cũng là một ý tưởng độc đáo, không có gì gọi là quá khó ăn.
Hơn nữa, phụ nữ còn là để yêu thương, vợ không biết nấu thì chồng có thể phụ, không nhất thiết phải lấy đó làm thước đo để kết hôn, người ta không làm được việc này thì làm việc khác, chẳng ai sinh ra đều biết tất cả mọi thứ. Nấu ăn hay không biết nấu ăn, chưa đủ để đánh giá một người phụ nữ như thế nào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi ngoài chuyện thấu hiểu nhau thì bữa cơm trong gia đình cũng được xem là ‘góp lửa ấm' cho hạnh phúc lứa đôi. Đã thế, có câu nói đầy chân lý thế này “Con đường ngắn nhất đi đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày”.
Triết lý này thì quá xưa rồi, nhưng ngẫm kiểu gì cũng thấy nó đúng. Nhất là ở thời buổi công việc bận rộn, bữa ăn gia đình như một điều xa xỉ. Nếu có thể quây quần bên nhau, cùng thưởng thức chung một món ăn, dù không quá ngon những vẫn tuyệt vời.
(Ảnh: Tiin)
Cơ bản tận sâu thẳm, đàn ông vẫn là “đứa trẻ” đội lốt người lớn. Họ vẫn muốn được cưng chiều, được khen ngợi, được nhõng nhẽo đôi chút. Muốn giữ được người đàn ông, không bao giờ dùng dây trói hay nước mắt. Chỉ là muốn đàn ông quay trở về ngôi nhà, thì hãy để căn bếp luôn sáng đèn và ấm cúng. Đơn giản vậy thôi.
Vậy nên, phụ nữ có thể nấu ăn không siêu, không biết nấu nhiều món nhưng những món cơ bản, phải làm được, trước nhất là tự phục vụ mình, tự sinh tồn, tự chăm sóc cho bản thân chứ khoan nói đến những gì xa xôi hơn. Trưởng thành cả rồi, chuyện này không có gì phải bàn cãi.
Phụ nữ sinh ra với đặc quyền được quyến rũ trong 3 trường hợp: 1 là sau khi tắm, 2 là trong lúc tập thể dục và 3 là trong lúc nấu ăn. Hãy nhìn vào điều đó mà cố gắng hoàn thiện bản thân mình, hơn là luôn băn khoăn trong đầu: “Cơm tiệm ngon hơn“, “Cơm người giúp việc nấu khoẻ hơn” và “Sao anh không vào bếp đi lại bắt tôi nấu?”. Hãy cứ học nấu ăn như là một niềm vui, thay vì là trách nhiệm, chị em nhé!
Nguồn: Tiin


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1