Người vợ trẻ cho biết chồng tự nguyện đưa tiền cho mình giữ để chi tiêu mọi thứ trong gia đình. Chị cũng đều đặn chuẩn bị thức ăn cho chồng mỗi ngày để mang đến chỗ làm.
Thông thường ở nước ta có rất nhiều gia đình luôn phân công rất rõ ràng chuyện ai sẽ là người quản lý tiền bạc, ai là người phải có trách nhiệm đưa tiền cho người còn lại. Và trong số đó, vợ chính là tay hòm chìa khóa nắm giữ và chi tiêu sao cho hợp lý. Thế nhưng khi phụ nữ Việt lấy chồng là người nước ngoài, chuyện tình bạc chi tiêu lại khiến nhiều người tò mò.
Mạng xã hội có đoạn clip của người phụ nữ Việt lấy chồng Nhật, nội dung kể về chuyện tiền nong và cách quản lý chi tiêu trong gia đình. Cô cho biết mình sống ở đất nước mặt trời mọc và thường xuyên nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Người ta còn thắc mắc rằng, có phải đàn ông Nhật hơi tiết kiệm, sòng phẳng nên sau khi kết hôn vẫn chia đều phí sinh hoạt với vợ và tiền ai nấy xài hay không.
Đứng trước thắc mắc này, cô giải đáp dựa trên chuyện nhà mình như sau:
"Lúc bắt đầu đăng ký kết hôn, tháng đầu tiên ổng chủ động đưa mình cầm hết dù mình không nói câu nào, về đưa hết cho vợ. Lúc mới kết hôn, vợ chưa rành mua đồ đạc sắm sửa trong nhà, nên chồng quyết định mua gì, tiền vợ chi. Hiện tại thì tất cả là vợ hết. Chồng chỉ đi làm và đưa tiền cho mình thôi" - cô vợ người Việt giải thích.
Người vợ để chồng trực tiếp trả lời về chuyện tiền nong và ai là người quản lý tiền trong gia đình. Ảnh chụp màn hình, nguồn Việt giải trí
Tiền lương hàng tháng người chồng đưa hết cho vợ quản lý, còn tiền lương của vợ thì cô sẽ tự cầm luôn. Mỗi ngày cô sẽ làm bento để chồng mang đi ăn trưa và 500 yen bỏ túi để ăn bánh kếp và uống cafe. Ngày nào không có bento cô sẽ phát chồng 1.000 yen (khoảng 200 nghìn tiền Việt) để ăn vặt.
Khi công ty có phần thưởng lương tay, người chồng cũng thành thật đưa hết cho vợ mà không giữ lại chút gì để xài. Có lẽ lời đồn về đàn ông Nhật keo kiệt, tính toán và sòng phẳng với vợ là không đúng, ít nhất là đối với gia đình này: “Chồng mình đi làm được thưởng 3 lần/năm. 1 lần vào giữa năm, 1 lần vào cuối năm, 1 lần vào tháng 7. 2 lần giữa và cuối năm sẽ chuyển thẳng vào thẻ, còn lần tháng 7 khoảng 70.000 - 80.000 yen (khoảng 14 - 16 triệu tiền Việt) sẽ là thưởng trả lương tay. Lương tay ý là công ty đưa cho nhân viên tiêu xài mà không cần nộp về cho vợ. Nhưng anh vẫn về đưa mình đủ, không thiếu đồng nào.”
Người vợ giải thích cặn kẽ về số tiền chồng chi tiêu mỗi ngày. Ảnh chụp màn hình, Việt giải trí
Sau những gì mình chia sẻ về chuyện tiền bạc và quản lý chi tiêu, người vợ Việt khẳng định khi quen thì tiền ai nấy giữ nhưng về chung một nhà thì người vợ sẽ quản lý tiền dù người đàn ông Nhật lấy vợ Nhật hay vợ Việt cũng không có nhiều khác biệt.
Người vợ Việt cũng chia sẻ thêm, chị và chồng đã chung sống với nhau trước khi cưới. Lúc đó cô là du học sinh nên không kiếm được nhiều tiền nhưng họ biết cách để duy trì mối quan hệ và tiết kiệm chi tiêu. Thời gian rảnh rỗi, họ không nấu ăn ở nhà mà sẽ ra quán, đa phần chồng cô sẽ chi trả cho khoản này còn tiền thuê nhà 2 người chia đôi.
Giờ đây khi đã cưới nhau, họ lên kế hoạch mua nhà trong vòng 1 - 2 năm tới. Chồng cô nói rằng, vợ càng ghê gớm, quản lý tiền càng chặt thì gia đình mới có của ăn của để. Tiền tiêu xài hằng ngày của chồng có giới hạn là vì cuối năm anh sẽ có khoản đầu tư vào đồ chơi game tốn kha khá tiền.
Khi đã cưới nhau, họ lên kế hoạch mua nhà trong vòng 1 - 2 năm tới. Ảnh chụp màn hình, Việt giải trí
Trong thời gian hẹn hò yêu đương, cô kể rằng chồng không tự tay tặng quà cho mình. Thay vào đó cô thích gì thì anh sẽ dẫn đi mua: “Từ khi quen nhau, chồng đã bảo là anh không tâm lý, không biết tặng quà cho bạn gái. Vợ muốn mua quà gì thì anh sẽ dắt đi mua rồi trả tiền, hoặc cho tiền để vợ tự mua. Anh cũng khá là phóng khoáng khi kiếm được; còn đã hết tiền thì 1 gói bánh ăn vặt anh cũng không cho mua.”
Họ kết hôn vào năm 2019 và hiện tại đang có tổ ấm hạnh phúc và em bé 2 tuổi. Cả vợ và chồng đều có công việc riêng, vì vậy họ sắp xếp làm lệch ca để có thể chăm sóc con tốt nhất. Người vợ rất tự hào khi chồng là người chu đáo, chăm con khéo léo và thời gian rảnh sẽ mời bạn đến nhà chơi hoặc chơi với con chứ anh không ra ngoài chè chén hay tiêu xài hoang phí. Có được người chồng trách nhiệm và biết lo lắng cho gia đình như thế này quả là không còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Vậy là, dù lấy chồng nước nào đi chăng nữa, phụ nữ Việt đa phần vẫn là người quản lý chuyện tiền nong và tự tay chi trả những sinh hoạt phí. Còn những anh chồng có trách nhiệm đi làm thật tốt, đều đặn đưa tiền cho vợ và chia sẻ với vợ công việc nhà thì dù cuộc sống có khó khăn, túng thiếu cũng đầm ấm hạnh phúc. Vợ khéo chi tiêu gia đình sẽ có của cải, chồng có trách nhiệm với mái ấm thì chẳng bao giờ gặp cảnh cơm không lành, canh không ngọt.
Chị em nghĩ sao về chuyện chồng tự đưa hết tiền lương cho vợ giữ như trong trường hợp trên? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!
Nguồn tham khảo: Việt giải trí


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1