Vợ tôi vừa mới sinh con được 1 tháng nay. Hiện cô ấy vẫn đang ở cữ tại nhà mà chưa về nhà bố mẹ đẻ chơi. Như người ta, vợ mới sinh, lại sinh con đầu lòng nữa chồng sẽ hạnh phúc lắm. Song tôi thì lại không thấy vậy. Từ ngày vợ sinh con, tôi lúc nào cũng chỉ sống trong nghi ngờ và bực dọc mà thôi.

Nói tới đây nhiều người sẽ bảo tôi chắc cặp bồ mới chán vợ con mới sinh. Nhưng tôi khẳng định điều này là không nhé. Tôi chán vợ chẳng qua là vì quá háo hức chào đón con chào đời nhưng khi con chính thức đến với thế giới này, tôi lại thấy thất vọng về vợ quá thể.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ tôi là một phụ nữ có nhan sắc rất xinh đẹp. Có lẽ vì thế mà tôi mê mẩn em ngay lần gặp đầu tiên. Có thể nói trên khuôn mặt của cô ấy, khó có thể tìm ra một điểm xấu hay góc chết nào. Mà tôi tin chắc là cô ấy đẹp tự nhiên, không đẹp nhân tạo bởi phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Vì nhà vợ tôi ai cũng đẹp hết.

Cá nhân tôi cũng không phải loại xấu trai nhỏ con gì, ngược lại cao 1,8m và cũng rất đẹp trai. Chẳng thế mà đồng nghiệp, người thân, bạn bè toàn khen vợ chồng tôi đôi lứa xứng đôi. Đẹp đôi, lại nhà có chút điều kiện biết ăn diện nên vợ chồng tôi lúc nào cũng trẻ đẹp phơi phới.

Khi vợ tôi có tin vui bầu bí, nhà tôi vui mừng lắm. Bà nội ra sức tẩm bổ cho con dâu đủ thứ thơm ngon và đắt tiền. Còn tôi cũng không tiếc tay mua sắm nhiều thứ cho vợ con sao cho khỏe mạnh nhất. Vợ tôi bầu bí mà chẳng khác gì một nàng công chúa được đưa đón, nâng niu cả. 

Ngày vợ trở dạ sinh, lúc ấy tôi vẫn đang đi công tác trên Hòa Bình. Vì thế ở nhà cô ấy được bố mẹ chồng và anh chị em chồng tháp tùng đưa đi đẻ. Tôi cố gắng giải quyết nhanh công việc để về với vợ ngay trong đêm. 

Vào viện, nhìn thấy vợ và con đã về phòng dịch vụ riêng tôi mừng lắm. Song khi lao tới ôm con, tôi ngã ngửa người khi con mới sinh chỉ nhỏ tí xíu. Con được có 2,8kg trong khi suốt cả thai kỳ vợ tôi bồi bổ rõ lắm. Tính riêng tiền ăn bồi bổ của vợ cả thai kỳ cũng phải hết cả trăm củ ấy. Mà giờ con sinh ra bé tí thế này mới chán. Chẳng như vợ người ta không tẩm bổ gì mà con sinh ra toàn 3-4kg mới yêu cơ chứ. Đúng là không biết đẻ mọi người nhỉ?

Kinh hãi nhất là càng nhìn con mới sinh, tôi lại càng chẳng thấy con có nét nào giống bố cả. Thật sự tôi đã soi rất kỹ rồi. Cứ như thể thằng bé không phải do vợ tôi sinh ra hoặc là con của người đàn ông khác ấy.

Mà tôi nói vậy cũng hoàn toàn không phải là không có căn cứ đâu. Chẳng có nét nào giống tôi rồi, nó còn có làn da ngăm đen. Trong khi vợ chồng tôi và cả nhà bên nội đều có làn da trắng, kiểu trắng vô cùng, mặt trời không làm gì được ấy.

Nhìn thấy vợ sinh con vừa xấu vừa nhỏ như vậy mà tôi điên quá. Tôi quát:

“Sao em ăn tẩm bổ rõ lắm mà thằng bé như cái kẹo thế kia, chưa nổi 3kg. Đã thế nó còn chẳng có nét nào giống bố vậy. Liệu cô có tí tởn ở đâu không mà sản phẩm lỗi toàn tập thế?”.

Tôi nói vậy có gì sai mà cả vợ với ông bà nội ngoại đều nhìn tôi chằm chặp. Vợ tôi còn điên tiết xù lông nhím lên bảo:

“Anh vừa mở mồm nói cái gì? Anh nói vậy là không nhận đứa bé này là con và nghi tôi ngoại tình chứ gì.Được rồi không nói nhiều, con tôi đẻ ra tôi nuôi. Anh cút đi”.

Nói thế xong vợ tôi khóc bù lu bù loa lên khiến cho mọi người cứ bắt tôi phải xin lỗi vợ và trách tôi thậm tệ. 2 bà nội ngoại đều bảo:

“Con nói thế là sai rồi. Thằng bé mới sinh còn nhiều thay đổi lắm, chưa thể khẳng định không giống bố được. Rồi nó còn thay đổi nhiều, vào xin lỗi vợ đi, nó chỉ mới sinh xong đã nói sát thương”.

Nhưng thay đổi gì thì thay đổi, con do có giọt máu của tôi thì cũng phải có 1-2 nét giống bố chứ. Đằng này chả giống tẹo nào sao tôi không có quyền nghi ngờ cô ấy ngoại tình đúng không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet