Cùng quẫn lắm, phụ nữ mới làm đơn ly dị chồng, như bị phản bội, bị bạo lực, bị khinh thường. Vậy mà nan giải làm sao, có những chị lấy phải anh chồng bám váy mẹ, trong nhà có chút chuyện bé bằng móng tay, các anh cũng vội lao đi mách mẹ.
Tình huống như thế, rất phổ biến trong cuộc sống thường ngày, nhưng “bỏ thì thương mà vương thì tội”. Lâu dần, phụ nữ sẽ nảy sinh ra một loại trầm cảm khó chữa. Ví như dạo gần đây, theo chia sẻ của Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân, em có biết được 2 câu chuyện khá buồn.
Đầu tiên là trường hợp của chị Mai là một y tá ở một bệnh viện Hà Nội đang làm đơn ly hôn với người chồng tên Hoàng. Hàng ngày, chị rất mệt mỏi với anh chồng không có chính kiến. Anh nhất nhất coi lời mẹ mình là đúng, chuyện lớn bé gì cũng hỏi ý mẹ. Không chỉ vậy, mỗi lần vợ chồng có tranh cãi bất đồng, Hoàng lại gọi điện thoại cho mẹ kể tường tận.
Mai nhiều lần góp ý chuyện riêng tư vợ chồng cần tự giải quyết, không nên phiền lòng bố mẹ nhưng dường như anh không nhận ra vấn đề. "Tôi nói chuyện với bố mẹ tôi, tôi tâm sự với gia đình tôi thì làm sao?", anh phản bác.
Hình minh họa (Ảnh: 52112.com)
Không chỉ vậy, ngay cả chuyện "chăn gối" vợ chồng, Hoàng cũng hành xử thiếu tế nhị. Bực tức vì vợ không mặn mà chuyện chăn gối, Hoàng lại "mách" mẹ. Lúc thì anh nghi ngờ vợ ngoại tình, lúc lại cho rằng cô không phải đàn bà, không có hứng trong quan hệ tình dục.
Sau khi dạy dỗ con dâu về bổn phận làm vợ, bố mẹ chồng yêu cầu Mai nghỉ việc ở nhà để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Đây cũng chính là giọt nước tràn ly khiến cuộc hôn nhân của họ rơi vào ngõ cụt.
Thu Hiền (33 tuổi, ở TP.HCM) cũng cùng hoàn cảnh như Mai, khốn khổ với ông chồng có tật xấu hay "mách" tội vợ với gia đình bên nội. Những lúc “cơm không lành canh không ngọt” hoặc có chuyện gì không vừa ý với vợ, anh lại đi than vãn, kể lể với bố mẹ và hai chị gái của mình.
Nào là vợ đoảng, có mỗi chuyện bày mâm trái cây lên bàn thờ cũng làm không xong, chồng đau ốm mà vợ thờ ơ, hỏi han qua loa vài câu cho có lệ, vợ tham công tiếc việc, lơ là chăm sóc con cái. Chuyện giỗ chạp nhà chồng, Hiền cũng bị nói ra nói vào. Các chị chồng bóng gió Hiền viện cớ công việc để né tránh trách nhiệm (Hiền là tiếp viên hàng không thường xuyên phải đi bay).
Mấy ngày sau, mẹ chồng cô mở cuộc họp gia đình, trước mặt tất cả mọi người, bà lên tiếng nhắc nhở con dâu về đạo làm vợ, làm mẹ, trách nhiệm con dâu trong gia đình. Lúc này, cô mới vỡ lẽ thì ra bấy lâu nay ông chồng quý hoá luôn đi “mách” chuyện riêng tư của vợ chồng.
“Chuyện giỗ chạp, đúng là tôi cũng có thiếu sót. Anh ấy là chồng lẽ ra nên giải thích, nói đỡ cho tôi chứ không phải vạch áo vợ cho người xem lưng. Bây giờ mọi người bên nhà chồng đều có ác cảm với tôi”, Hiền thở dài ngao ngán.
Hình minh họa (Ảnh: 163.com)
Vậy mới thấy, đàn ông nghe lời mẹ hay đàn ông thường xuyên “mách mẹ” thì cũng như như cả thôi, thường khiến người vợ đau khổ nhiều hơn vui sướng. Cánh mày râu, đáng ra phải trượng phu thì nay lại đi buôn dưa lê bán dưa chuột, chuyện trong nhà vốn riêng tư lại khiến bàn dân thiên hạ, ai cũng biết.
Những người chồng “bám váy mẹ” hay thường xuyên đi “mách mẹ” thường được mẹ quá yêu thương và chiều chuộng. Từ nhỏ, đã được mẹ bảo bọc kĩ lưỡng trong vòng tay mình. Với người mẹ này thì đứa con mình mãi khờ dại, bé bỏng.
Những anh chồng như vậy thường là con một, phụ thuộc vào mẹ hoặc sinh ra trong gia đình có nhiều chị em gái, từ nhỏ đã được nuông chiều, bao bọc quá mức. Chuyện gì cũng có người khác lo lắng, sắp đặt sẵn nên anh ta có tâm lý ỷ lại, không tự giải quyết được vấn đề của bản thân.
Khi nghe con trai "mách" tội vợ, bố mẹ nào cũng có tâm lý bênh vực con mình, vô tình đẩy người vợ rơi vào tình cảnh bị cô lập trong nhà chồng. Ở thế yếu, người vợ dễ bị công kích, xúc phạm, cảm thấy không được tôn trọng, khiến cho tình cảm với chồng và gia đình chồng bị rạn nứt, thậm chí dẫn đến ly hôn.
Đàn ông à, phải vững chãi, trưởng thành mới có thể làm chỗ dựa cho vợ con. Một người chồng thường xuyên hỏi ý mẹ thì mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn. Phụ nữ có người chồng như thế này khổ ải không thua kém gì chuyện chồng tệ bạc, ngoại tình… Đàn ông yêu thương và kính trọng mẹ là điều tốt nhưng lúc nào cũng đặt mẹ lên trên hết thì người vợ sẽ đau khổ vô cùng. Tất nhiên, chẳng đủ vị tha để bao dung “tật xấu” ấy.
Thế nhưng, theo các chuyên gia tâm lý, gặp đàn ông như thế, bỏ hay ở, níu giữ hay buông tay là quyền của mỗi cá nhân, nhưng trước khi viết đơn ly hôn, hãy thử cố gắng cứu vãn, bởi vẫn có những phương án giải quyết cho vấn đề này.
Cụ thể là người vợ hãy làm thân với mẹ chồng, hãy chu toàn mọi chuyện trong gia đình, hãy thể hiện mình là người có tiếng nói. Nếu được, nên kết thân với dòng họ chồng để khi anh chồng đi mách mẹ, sẽ có người bênh bạn.
Ví như trường hợp của chị Hiền, nghe theo lời khuyên của chuyên gia, đã thu xếp công việc dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Hai vợ chồng đạt được thỏa thuận từ đây về sau có mâu thuẫn không thể nói chuyện, họ sẽ gửi email, nhắn tin hoặc viết thư tay.
Bên cạnh đó Hiền cũng chủ động mời mẹ chồng, gia đình các chị chồng qua nhà chơi tổ chức nấu nướng ăn uống mỗi dịp cuối tuần, nhờ vậy mọi người trở nên gần gũi, cởi mở với nhau hơn trước. Tình thế đảo ngược bây giờ là mẹ chồng cô tuyên bố thương con dâu hơn con trai, có chuyện gì bà đều ra mặt bảo vệ con dâu tới cùng.
Tuy nhiên, với trường hợp của chị Mai, chẳng thể cứu vãn được nữa vì hai vợ chồng đã chẳng còn tiếng nói, phải dẫn tới ly hôn. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ mong phụ nữ hãy tỉnh táo trước khi ‘chọn”. Chứ chọn sai mà muốn sửa lại cho đúng, khó khăn gấp bội lần.
Nguồn: VietNamNet

