“Nó nói lúc đó là thở không được nữa, chỉ muốn chết thôi. Thành ra khi đó, không phải là mình có tiền nhưng con nói lúc đó chỉ muốn chết thôi”
Còn nhớ cách đây khoảng 1 năm, thông tin tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bỏ ra 10 tỷ thuê chuyên cơ riêng biệt để đưa con gái Tiên Nguyễn từ Anh về nước bằng để chữa trị Covid-19 khiến không ít người phải ngưỡng mộ về độ chịu chi của người cha doanh nhân này. Thế nhưng đằng sau câu chuyện ấy là cả 1 câu chuyện rất cảm động về tình cha con, để thấy rằng dù có điều kiện đến đâu, khi nói đến con cái máu mủ, cảm xúc là thứ không thể giả dối.
Hành động của người cha và lời cảm ơn sâu thẳm từ trái tim cô con gái rượu
Tiên Nguyễn là cô con gái cưng của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Tiên Nguyễn nhiễm bệnh do tham dự Tuần lễ thời trang tại Ý và gặp N.H.N (bệnh nhân COVID-19 thứ 17) tại Anh, cô đã đến lại bệnh viện để khám và được cho thêm thuốc về nhà nhưng triệu chứng ho không giảm. Sau đó, cô được gia đình thuê máy bay riêng bay về Việt Nam vào ngày 9/3/2020 và được chuyển về Bệnh viện Dã chiến ở Củ Chi (TPHCM). Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM khẳng định Tiên Nguyễn dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân bị nhiễm thứ 32. Tiên Nguyễn được cách ly, điều trị và đã dần phục hồi sức khoẻ.
Tối 31-3, Tiên Nguyễn chia sẻ trên Instagram sau 22 ngày về nước điều trị COVID-19: "Hôm nay Tiên đã hết bệnh và được xuất viện! Sinh con ra, lo lắng và hi sinh cho con lúc bình yên cũng như sóng gió là cha mẹ. Mở rộng vòng tay đón con trở về trong lúc hoạn nạn là quê hương, là Tổ quốc Việt Nam.
Cứu con, chữa trị và chăm sóc con qua cơn bạo bệnh là các y bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Con xin tri ân và trân trọng cám ơn".
Không phải là mình có tiền nhưng con nói chỉ muốn chết thôi
Trong chương trình giao lưu vào ngày 29/3 vừa qua, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mới tiết lộ lại khoảnh khắc sinh tử của con gái với nội dung nguyên văn như sau:
"Con gái tôi cách đây tròn 1 năm cũng đã được tổ chức về nước. Lúc đó cháu ở bên Anh, đã gọi là... có bác sĩ Phong ở đây biết. Khi mà dịch bệnh vô đó, mình thấy mình còn an toàn vậy nè, mình thấy "Ôi, mình còn khoẻ lắm, còn chạy nhảy, còn hát hò" mà khi bệnh lan phổi trắng thì chỉ có... chết thôi. Khi đó cháu đã gục rồi.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trong chương trình giao lưu vào ngày 29/3. Nguồn hình: Internet
Buổi tối đó cả nhà không báo cho tôi biết vì sợ tôi cũng sẽ... Thực ra tôi cũng đã 71 tuổi rồi, không trẻ gì nữa đâu. Quý vị chưa biết thế nào là bệnh đâu, thế nào là nó xâm nhập con virus vô người đâu. Nó nói lúc đó là thở không được nữa, chỉ muốn chết thôi. Thành ra khi đó, không phải là mình có tiền nhưng mà tôi phải điều ngay 1 chiếc chuyên cơ để chở cháu về, đúng lúc, kịp thời. Mà bác sĩ Phong chỉ muộn chừng 24 tiếng đồng hồ là không chịu nổi. Đó cũng là một cái phước của gia đình.
Tôi xin gửi lời cảm ơn bác sĩ Phong, người trực tiếp cứu con tôi, bác sĩ Châu - Giám đốc bệnh viện và toàn thể y bác sĩ, cán bộ công nhân viên đã điều trị".
Vừa nói, ông "vua hàng hiệu" vừa rơm rớm nước mắt khiến các khách mời trong trường quay và nhiều người xem không thể kìm được cảm xúc.
Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và con gái Tiên Nguyễn
Đoạn video chia sẻ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội. Nhiều người nhanh chóng thả tim và bày tỏ sự ngưỡng mộ và đồng cảm với tình cảm thiêng liêng của người cha dành cho con gái:
- Tiền nhiều để làm gì? Để trong những hoàn cảnh như vậy có cơ hội được sống.
- Trên đời này không có gì ấm áp bằng tình cha mẹ.
- Bác điềm đạm và nhân hậu quá
- Ngoài kia dẫu có giông bão, về với cha mẹ là bình yên nhất


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1