Từ ý định sẽ không kết hôn khi trong lòng đã có quá nhiều tan vỡ, người đàn ông ngoại quốc đã thay đổi hoàn toàn vì tình yêu chân thành của chị Tuyết. Giữa xứ lạ quê người, người phụ nữ Việt nhỏ bé được chồng che chở và bảo vệ hết lòng.

Thời nay, chuyện kết hôn với người ngoại quốc không còn là điều xa lạ nữa. Người ta cũng không áp đặt suy nghĩ của mình lên những cuộc hôn nhân chênh lệch về tuổi tác, hoàn cảnh sống, xuất thân, quốc tịch. Chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau là đủ.

hình ảnh

Ảnh minh họa, visir

Năm 2014, chia tay mối tình 10 năm, chị Tuyết (quê Bến Tre) dùng ứng dụng hẹn hò để tìm người phù hợp, tiến tới hôn nhân. Chị vô tình kết nối được với người đàn ông Australia, Jarrod Hosking, 42 tuổi. Sau ly hôn, anh cũng lên mạng tìm bạn gái và hai anh chị đã nhắn tin trò chuyện 2 tháng thì quyết định gặp mặt. Lúc đó anh nói: “Có thể em không tin, nhưng với anh, em là người rất đặc biệt. Chúng ta gặp nhau được không?”. Tưởng Việt Nam còn chiến tranh nên anh hẹn gặp chị Tuyết ở Singapore.

Anh chị gặp nhau vào tháng 5/2014. Anh Jarrod ấn tượng vì chị Tuyết rất khác những người phụ nữ mà anh biết khi không nhõng nhẽo đòi hỏi quà cáp, thích tự chủ. Còn chị Tuyết thì thấy đối phương chu đáo, biết quan tâm tới chị từ những chuyện nhỏ.

Anh chị trở thành người yêu. Dù tình cảm sâu đậm nhưng chàng trai Úc vẫn không có ý định kết hôn vì còn tổn thương từ cuộc hôn nhân trước đó. Tuy nhiên, cuối cùng tình yêu chân thành của chị đã cảm hóa tất cả, khiến anh cầu hôn chị. 

Năm 2016, đám cưới được tổ chức tại Bến Tre và chị Tuyết theo chồng về New South Wales sinh sống. Chị mở spa nhỏ tại gia để làm việc, đồng thời hỗ trợ những người phụ nữ Việt gặp khó khăn. Từ ngày yêu và cưới vợ Việt, anh Jarrod cũng bị “Việt hóa” nhiều hơn, thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ và đi ăn giành trả tiền chứ không chia sòng phẳng như trước.

hình ảnh

Hai vợ chồng chị Tuyết hạnh phúc trong từng ngày bên nhau. Ảnh Vnexpress

Câu chuyện tình yêu xuyên biên giới thú vị này đã nhận được quan tâm, chia sẻ từ đông đảo người dùng mạng. Hai vợ chồng chị Tuyết đã tìm thấy nhau, yêu thương và đồng hành gắn bó cùng nhau trên những chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Dù có bao nhiêu rào cản cũng không thể ngăn cách được họ đến với nhau.

Cư dân mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ:

- Tôi là đàn ông còn thấy cảm động bởi sự chân thành của anh ấy. Đáng học hỏi nhé!

- Câu chuyện tình yêu giống cổ tích quá, ngưỡng mộ anh chị. Gặp được anh chồng như thế là hạnh phúc nhất đời.

- Một chuyện tình như cổ tích. Chúc mừng 2 bạn hạnh phúc trọn đời bên nhau.

- Câu chuyện tình yêu thật đẹp. Chúc vợ chồng anh chị hạnh phúc viên mãn.

- Đúng là cuộc sống thật diệu kỳ. Vì có những người đã được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu, xa xôi cách mấy thì một ngày nào đó sẽ gặp nhau, yêu nhau và sống cạnh nhau. Đó chính là duyên phận.

Tình yêu là thứ mong manh không thể cầm nắm trong tay nhưng lại có sức mạnh mãnh liệt. Một người dù bi quan khổ sở nhưng chỉ cần trong lòng rung động vì ai đó, tự động họ cảm thấy cuộc sống vui vẻ đáng sống hơn bao giờ hết, thấy mình có nguồn động lực dồi dào để làm mọi thứ. 

Chị Tuyết và anh Jarrod đã tìm thấy nhau thông qua ứng dụng hẹn hò và đến giờ tình yêu trong họ dành cho đối phương vẫn chưa bao giờ thay đổi mà ngày càng sâu đậm hơn theo thời gian. Anh chị luôn dành điều ngọt ngào cho nhau, anh tự tay trồng vườn hồng để kỷ niệm đúng ngày anh cầu hôn chị 7 năm trước. Hy vọng chị Tuyết sẽ có thật nhiều sức khỏe. Rất mong ai trong chúng ta cũng có được một nửa yêu thương như thế này, từng phút giây, từng ngày trôi qua được hạnh phúc trọn vẹn. 

Nguồn tham khảo: Vnexpress