Cưới chồng ngoại quốc, cô gái Việt chia sẻ về quá trình làm vợ, làm dâu ở xứ người khiến nhiều cư dân mạng trầm trồ.
Gần đây, đọc trên Dân Trí, mình ấn tượng với câu chuyện của vợ chồng Bùi Huyền (25 tuổi) và Xuzhe (30 tuổi). Đặc biệt, quá trình làm dâu của cô gái Việt tại xứ người xem ra rất suôn sẻ, thuận lợi vì mẹ chồng ngoại quốc rất cưng chiều con dâu.
Năm 2018, anh chàng Xuzhe sang Việt Nam và trong lúc lướt điện thoại đã thấy tài khoản của Huyền. Lúc này, cô nàng đang là sinh viên khoa tiếng Trung của trường Đại học Mở Hà Nội. Sau khi trò chuyện, Huyền nhận lời làm hướng dẫn viên giúp Xuzhe khám phá thủ đô. Cả hai không ngờ lần gặp đó đã se duyên cho họ đến với nhau, bắt đầu chuyện tình yêu xa xuyên biên giới.
(Ảnh: Dân Trí)
Khi Xuzhe về lại nước, cả hai vẫn giữ liên lạc mỗi ngày. “Cho dù không được ở gần, nhưng cả hai luôn quan tâm lẫn nhau đặc biệt vào những dịp lễ nào đó. Nhờ bạn trai tâm lý khiến mình vẫn hạnh phúc, coi nhau như tri kỷ và có thể tâm sự mọi việc lớn nhỏ", Huyền chia sẻ.
Để được gần nhau hơn. Huyền xin học bổng làm nghiên cứu sinh tại trường sư phạm ở nước ngoài nhưng nào ngờ dịch bệnh bùng phát khiến kế hoạch của cô phải tạm gác lại.
Năm 2021, khi đang ở Malaysia, cô gái Việt bất ngờ nhận được thông báo có thể làm visa du học. Sau 3 năm đằng đẵng, cuối cùng Huyền cũng có thể gặp lại người yêu và khoảng cách của hai người được xích lại gần hơn.
(Ảnh: Dân Trí)
Tuy tình cảm dành cho nhau rất chân thành nhưng cả Huyền và Xuzhe đều giữ kín chuyện này với gia đình. Đến khi công khai, phụ huynh hai bên đều “sốc tâm lý”. Khi nghe con gái tâm sự, mẹ của cô rất giận rồi “khóc lên khóc xuống” vì không muốn con gái lấy chồng xa, lo lắng chuyện làm dâu nơi xứ người sẽ vất vả.
Bố mẹ Xuzhe cũng đã kịch liệt phản đối khi nghe con trai thưa chuyện. Không nản lòng, cặp đôi chứng minh cho bố mẹ hai bên thấy được tình cảm dành cho nhau là chân thành, nghiêm túc. Nhớ lại lần đầu được bạn trai dẫn về ra mắt gia đình, Huyền rất lo lắng vì sợ sẽ khiến người lớn phật ý.
"Khi vừa bước vào nhà, bác gái bất ngờ khen mình nhìn dễ thương hơn trong hình. Sự vui vẻ của bác khiến mình bớt căng thẳng phần nào", cô gái Việt kể.
Huyền chụp ảnh cùng bố mẹ chồng. (Ảnh: Dân Trí)
Huyền còn được mẹ của Xuzhe tặng đôi dép máu hồng đi trong nhà do bà tự đan. Ngoài ra, theo tục lệ của người dân địa phương, Huyền được nhận 2 phong bì (hồng bao) lớn vì gia đình bạn trai ưng ý nên trao.
"Bác gái giải thích, vì quý mình quá nên một hồng bao không đủ chỗ nhét tiền và phải chia thành 2 chiếc cho vừa", Huyền kể.
Tháng 4/2023, cô được Xuzhe ngỏ lời cầu hôn trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Tháng 7, cặp đôi về Việt Nam rồi sang quê nhà của Xuzhe làm thủ tục kết hôn. Xuzhe đã mua căn hộ chung cư trước khi cưới và mẹ chồng của Huyền cũng ủng hộ các con ra riêng.
Cô gái Việt cùng họ hàng bên chồng. (Ảnh: Dân Trí)
Chia sẻ về chuyện làm dâu xứ người, cô gái Việt hạnh phúc kể:
"Về nhà chồng, mình vẫn được ngủ nướng tới 10h - 11h. Mẹ biết mình phải làm việc về khuya nhiều, nên không muốn đánh thức con dâu dậy sớm. Việc cơm nước bếp núc mẹ cũng hỗ trợ hết, mình chỉ việc rửa bát thôi.
Hầu như mẹ không để mình phải làm nhiều. Bà nói giờ đã về hưu khá nhàn rỗi, nên mọi việc bà sẽ hỗ trợ cho đỡ buồn chân tay. Gặp được mẹ chồng như vậy, mình thấy bản thân rất có phước".
Đây quả là điều may mắn của cô gái Việt khi gặp mẹ chồng cởi mở, tâm lý, yêu thương con dâu dù trước đó bà từng có ý phản đối chuyện của cặp đôi. Đến khi tiếp xúc trực tiếp và hiểu nhau hơn, đôi bên đã dần tháo gỡ những e ngại, đề phòng ban đầu.
Một điều khiến mình ấn tượng là mẹ chồng ủng hộ chuyện các con ra riêng để thoải mái thay vì bắt ép phải sống chung. Điều này góp phần giúp mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu “dễ thở” hơn bởi ít chung đụng, thường chỉ về thăm nhà vào cuối tuần hay dịp đặc biệt.

