Đó cũng là lý do khi đa phần các trường học vẫn chưa mở cửa đón học sinh trở lại, nhiều phụ huynh đã quyết định nghỉ ở nhà chăm con.

Hôm trước đọc tin về em bé 10 tuổi bị điện giật không qua khỏi khi học online, em đã hoang mang lắm rồi. Nhớ lúc xảy ra vụ đó, lên mạng trên cái group mẹ bỉm sữa của em mọi người phải gọi là bàn tán xôn xao luôn. Một số mẹ còn nói rằng công ty đang gọi đi làm trở lại nhưng đọc tin này lại thấy lo lắng quá nên chắc sẽ ở nhà trông con. Vụ đó tính đến nay cũng chưa gọi là lâu lắm thì giờ lại có xảy ra trường hợp một em học sinh lớp 5 mất vì điện thoại phát nổ khi học online, trời ơi sao mà xót xa quá đi ạ.

Được biết nạn nhân là em Nguyễn Văn Q. hiện đang học lớp 5 tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Theo VTC news đưa tin thì sự cố xảy ra trong lúc em vừa học online bằng điện thoại vừa sạc pin. Sau đó điện thoại bất ngờ phát nổ, em Q. bị bỏng nặng không qua khỏi. Đọc mà thấy thương vô cùng các mẹ ạ, vẫn xót xa và hốt hoảng vô cùng khi mới thấy tin này. Thực sự mình cũng là một người mẹ, cũng có con nên rất thấu hiểu con cái quý giá như thế nào đối với bố mẹ. Xảy ra sự việc này không ai mong muốn nhưng chắc chắn phụ huynh và người thân của bé sẽ rất khó khăn để có thể vượt qua nỗi đau này.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: News236

Tình hình mấy tháng nay vô cùng căng thẳng nên chuyện các con phải học online tại nhà cũng hoàn toàn dễ hiểu. Nói chung ban đầu em cứ nghĩ ở nhà là an toàn nhất rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra được cả nhưng thực tế lại chẳng được như vậy. Khi con ở nhà, bố mẹ cũng bắt buộc phải theo sát từng hoạt động của con thì mới có thể đảm bảo an toàn được. Chứ nếu lơ là thì cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Học online đương nhiên là rất tiện lợi, chỉ cần ở nhà, mở màn hình máy tính, điện thoại lên, truy cập vào lớp học đúng giờ, đúng quy định và lắng nghe hướng dẫn của cô giáo là được. Nhưng vấn đề ở đây là những thiết bị dùng để phục vụ cho việc học online thì đều liên quan đến nguồn điện, nếu không sử dụng đúng cách thì chắc chắn có thể gây ra nhiều hậu quả tai hại. Cái này thì chắc chắn phụ huynh ở nhà phải là người chịu trách nhiệm kèm cặp con em mình rồi chứ chẳng ai giúp cho được hic.

Cũng vì thế mà hiện tại, vấn đề nên đi làm hay ở nhà trông con là một trong những topic được bàn tán vô cùng sôi nổi trên các trang làm mẹ đấy ạ. Nghỉ mấy tháng ở nhà đương nhiên ai cũng khó khăn nên nghe chuẩn bị được đi làm lại thì nhà nhà đều vui mừng vì có thêm thu nhập. Thế nhưng với những mẹ có con nhỏ, lại ở xa ông bà, không có điều kiện thuê người giúp đỡ thì mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như thế. Bố mẹ thì được gọi đi làm lại nhưng trường học thì vẫn chưa mở cửa, làm sao chúng ta yên tâm để con nhỏ ở nhà một mình tự học online? Chưa kể lại xuất hiện các trường hợp trẻ nhỏ gặp tai nạn khi học online thế này thì chắc chắn bố mẹ nào cũng cảm thấy bất an lo lắng.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: chinnews

Thế mới xuất hiện tình trạng nhiều bố mẹ đã quyết định chưa vội đi làm trở lại để ở nhà tập trung lo cho con. Nhà thì luân phiên thay nhau đi làm, nhà thì chỉ một người dám đi làm trở lại. Tuy nhiên, dù có ở nhà trông con thì em nghĩ các mẹ vẫn nên nhắc nhở con thường xuyên về vấn đề an toàn khi học online, đặc biệt là những nguyên tắc sử dụng điện an toàn. Đừng bao giờ cho là quá sớm hay trẻ còn nhỏ chưa biết gì, vì mình càng nhắc trễ con sẽ càng lơ là và dễ xảy ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn. Một số vấn đề về việc an toàn khi sử dụng điện mẹ nên nhắc nhở con đó là không được tự ý đụng tay vào ổ điện, nếu có vấn đề gì với thiết bị học online thì phải nhờ người lớn giúp đỡ, không lại gần dây điện có dấu hiệu bị đứt, nếu muốn mở, tắt các nguồn điện cũng cần thông báo với người lớn. Nếu sử dụng điện thoại để học thì không nên vừa sạc vừa dùng dễ dẫn đến tình trạng máy bị nóng dễ phát nổ, nhất là với các dòng điện thoại đã cũ.

Thời gian này thực sự rất khó khăn với những bố mẹ có con nhỏ, nhưng vất vả nào rồi cũng sẽ qua. Hy vọng mọi người sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn này, tất cả vì con em mình các mẹ nhé.