Những suất ăn ngon rẻ vẫn đủ chất dinh dưỡng được chàng trai sinh năm 1992 chuẩn bị thật khiến ai nấy xuýt xoa khâm phục.
Mọi người có công nhận là con trai mà biết đi chợ, biết nấu ăn ngon thì sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt chị em không? Gần đây, mình lướt mạng xã hội và khá ngưỡng mộ anh chàng có tên Lê Anh Nuôi với biệt tài nấu được những suất ăn vô cùng ngon lành mà giá thành lại rẻ nữa. Thấy trang toquoc.vn cũng có đăng bài về anh nên sẵn tiện muốn chia sẻ lại với mọi người, hi vọng sẽ lan tỏa được chút vui tươi, tích cực và cảm hứng nấu nướng đến mọi người.
Theo toquoc.vn đăng tải thì Lê Anh Nuôi có tên thật là Lê Minh Tuyển (sinh năm 1992), đang sống và làm việc ở Hà Nội. Anh chàng từng được cử đi học hệ nấu ăn trung cấp ở Học viện Hậu cần 2 năm để làm công việc “anh nuôi” như hiện tại đấy ạ.
Trong các clip, người hâm mộ đều khá quen thuộc với câu mở đầu kiểu: “Xin chào các bạn, lại là mình, Lê Anh Nuôi đây. Bữa trưa quân đội hôm nay có rau bắp cải, lạc rang, cá chiên...”. Ở mỗi clip, món ăn cũng sẽ thay đổi theo ngày, vừa đa dạng, hấp dẫn vừa được chuẩn bị chỉn chu để phục vụ các chiến sĩ trong đơn vị. Giá thành 26K cũng khiến nhiều chị em nội trợ xuýt xoa ngưỡng mộ vì rẻ mà chất lượng lắm.
(Ảnh: Lê Anh Nuôi, toquoc.vn)
Chàng trai sinh năm 1992 làm bếp khá thành thục, từ nấu cơm cho đến rửa rau, thực hiện các món chiên xào, món mặn, canh, nước chấm... rồi phân thành các khẩu phần đều nhau, nhìn ngon lành vô cùng. Người xem không chỉ thích thú về phần hình ảnh mà còn khá hâm mộ lối kể chuyện trầm ấm của nhân vật chính trong clip.
Tôi là một khán giả nữ và cảm thấy rất thích trước những video nội dung tích cực như thế này. Qua loạt suất ăn, ai nấy phần nào hiểu nhiều hơn về cuộc sống trong quân ngũ của các chiến sĩ. Cũng có rất nhiều chị em vào xem và học hỏi kinh nghiệm nấu nướng lẫn thực đơn hàng ngày của Lê Anh Nuôi. Có bạn còn hài hước cho biết muốn mua khay inox về bày biện mâm cơm y chang luôn. Hi vọng thời gian tới, "anh nuôi" sẽ cho ra nhiều clip hay và ý nghĩa nữa. Xin chúc anh chàng thật nhiều sức khỏe và công tác thật tốt!
(Ảnh: Lê Anh Nuôi, toquoc.vn)
Quay lại với ý ở đầu bài viết, quả thực những chàng trai đảm đang khéo léo như thế này rất có sức hút trong mắt các cô gái đấy ạ. Chẳng hạn, tôi từng đọc trên VNE một bài tâm sự thuộc chuyên mục Hẹn hò với tiêu đề "Em thích chàng trai đam mê nấu ăn", nội dung như sau, các chàng trai nấu ăn ngon mà còn độc thân thì hãy đọc để có thêm động lực tìm kiếm được nửa kia cho mình nhé:
"Nói thật em khá khéo tay, nhưng ông trời lại không cho em được năng khiếu nấu ăn ngon. Thực tình em chỉ nấu được mấy món cơ bản, nhiều lúc cũng cố gắng học hỏi để nấu được nhiều món hơn qua những clip hay người khác dạy, luôn cố gắng đổi mới, thay đổi để đạt được kết quả; em cũng bắt tay vào làm rất cẩn thận nhưng chẳng hiểu sao lần nào cũng có kết quả không như tưởng tượng, thậm chí em còn không dám thưởng thức chính món mình làm ra. Vậy nên ai nấu ăn ngon, đặc biệt là con trai, em rất ngưỡng mộ. Khi con trai nấu ăn là lúc em thấy họ quyến rũ nhất. Nếu anh có đam mê nấu ăn thực sự, em rất thích anh đấy.
Về phía em, em là cô gái bình thường như bao người, chưa từng kết hôn, ngoan ngoãn, hiền lành nhưng ai động vào bạn trai em là không hiền được nữa đâu nha. Ngoài ra, em chung thủy, biết điều, đôi khi có chút hơi thật thà nhưng tâm không có ý gì, thích những thứ bình yên, thích được vận động, có chút năng động lại có chút sâu lắng, sẵn sàng ở bên làm chỗ dựa và lắng nghe những gì anh nói, vui tính, dễ gần.
Về phía chàng trai em mong muốn, thực sự lúc trước em có rất nhiều tiêu chuẩn về bạn trai, họ đều rất hoàn hảo cả về ngoại hình và sự nghiệp, con người, đối nhân xử thế nhưng rồi vẫn không có kết quả của một tình yêu hạnh phúc. Vậy nên giờ em nghĩ mọi tiêu chuẩn không còn quan trọng nữa, nếu người đó làm mình rung động, cùng yêu thương và chăm sóc nhau, bình yên, hạnh phúc bền chặt đến suốt đời. Nghe có vẻ hơi phi thực tế nhưng con người ai chẳng có ước mơ phải không anh? Mà ước mơ thì không ai đánh thuế, vậy nên cứ mơ đi, biết đâu ước mơ lại thành sự thật. Vậy nên nếu anh muốn cùng em xây dựng ước mơ, hãy liên lạc với em nha...".

